VIDEO: Đẳng cấp của Lương Xuân Trường - ông chủ tuyến giữa HAGL (nguồn: Next Sport)

Chiều ngày 23/5 tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ chính thức quay trở lại bằng trận đấu giữa Nam Định vs HAGL tại cúp Quốc gia 2020.

Xem thêm: Link Bong99

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Lee Tae Hoon được đánh giá cao hơn chủ nhà. Không chỉ vì họ đang có được phong độ tương đối tốt thời gian vừa qua, mà còn vì SVĐ Thiên Trường là điểm đến ưa thích của đội bóng phố núi. Trong 5 lần gần nhất hành quân tới sân nhà của Nam Định, HAGL đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận.

Rõ ràng lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội bóng phố núi. Không những vậy, ở trận đấu sắp tới, HAGL còn nhận được sự cổ vũ đặc biệt tới từ Lương Xuân Trường. Được biết, tiền vệ số 6 của HAGL sẽ góp mặt tại SVĐ Thiên Trường để tiếp lửa cho các đồng đội của mình.
Ba lần xin không lên V.League vì sợ dự bị, 20 tuổi chỉ đá được 60 phút vì yếu quá, đó là khởi đầu ít ai biết của Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.
Tôi là người chẳng có tài năng gì đặc biệt.

Ngày ấy, tôi còn chơi cho CLB Hà Nội (ngày nay là CLB Sài Gòn - PV) ở giải hạng Nhất. Chúng tôi tập ở sân ACB cũ nhưng ăn cơm cùng bếp với Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội). Cùng một bếp nhưng hai đội ăn khác phòng. Hà Nội T&T ăn phòng ngoài còn chúng tôi ngồi phòng trong. Phòng ốc chẳng có gì nên tôi vẫn hay nghe thấy tiếng họ cười nói từ sau bức tường.

Thỉnh thoảng đi ngang cửa, tôi loáng thoáng thấy Văn Quyết, Thành Lương, Dương Hồng Sơn...

Vẫn ngày ấy, tôi hay đi soát vé cùng đội trẻ. Tôi may nên được soát vé ở cổng VIP. Soát xong, tôi cũng chạy thẳng vào ghế VIP ngồi luôn. Khu ấy lúc nào cũng gần ban huấn luyện nhất. Tôi hay cảm thấy mình chỉ nhảy một cái xuống sân là chạm tới họ.

View more random threads: