Roberto Carlos từng gặp gỡ đại diện Chelsea và suýt nữa chuyển tới thi đấu cho đội bóng này. Tuy nhiên, thương vụ lại đổ bể vào phút chót.

Xem thêm: Vao Bong99

Theo tiết lộ từ cựu hậu vệ Roberto Carlos, ông từng suýt gia nhập Chelsea hồi năm 2007 sau cuôc gặp gỡ đại diện từ Ban lãnh đạo The Blues. Thế nhưng, vì nhiều lí do, thương vụ này lại bất ngờ đổ bể vào phút chót.

Ở thời điểm đó, Carlos đang là cầu thủ tự do khi vừa chấm dứt hợp đồng với Real Madrid.
"Tôi từng nhận hai lời đề nghị từ Fenerbahce và Chelsea." - huyền thoại người Brazil phát biểu trong cuộc phỏng vấn với GOAL.
"Với Chelsea, mọi chuyện đã gần hơn bao giờ hết. Thậm chí, tôi đã đồng ý và chỉ cần đặt bút kí vào bàn hợp đồng là xong. Đó là những gì diễn ra chỉ một tuần trước khi tôi chính thức đầu quân cho Fenerbahce."
"Không may, trong phút cuối, có những trục trặc xảy ra. Đó là điều bình thường trong bóng đá. Một số vấn đề đã xuất hiện với các luật sư liên quan".
"Có thể khẳng định rằng, tôi và Chelsea đã đồng ý các điều khoản, và tôi cũng nghĩ mình phù hợp với giải Ngoại hạng Anh." - Roberto Carlos bày tỏ.


Ngoài ra, Roberto Carlos cũng chia sẻ rằng ông còn có cơ hội đến với nước Anh trước đó rất nhiều năm, ngay lúc mới 22 tuổi.
"Khi còn thi đấu cho Palmeiras ở Brazil, Aston Villa từng muốn chiêu mộ tôi vào năm 1995."
"Tuy nhiên, họ không có đủ tiền để thực hiện thương vụ và thế là sau đó, tôi chuyển sang khoác áo Inter."Gãy xương ngón tay, áo trắng Võ Thành An chấp nhận bỏ cuộcNguyên Khang 15:09 24/05/2020Tai nạn đã xảy ra tại đèo Le (Quế Sơn, Quảng Nam) khiến nhiều tay đua dính chấn thương. Trong đó, áo trắng Võ Thành An đành phải bỏ cuộc. Gay xuong ngon tay, ao trang Vo Thanh An chap nhan bo cuoc hinh anh 1 xedap_hvt.jpg Hôm 24/5, chặng đua thứ 6 của cúp Truyền hình TP.HCM 2020 có hành trình từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ (Quảng Nam). Đến đoạn đổ đèo Le, khoảng 10 tay đua đã gặp tai nạn. Ảnh: Huỳnh Văn Thuận. Gay xuong ngon tay, ao trang Vo Thanh An chap nhan bo cuoc hinh anh 2 xedap3.jpg Trước đây, từng có một số vận động viên (VĐV) gặp nạn ở khu vực này. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cúp Truyền hình TP.HCM có chặng đua đi qua đèo Le. Lực lượng môtô tích cực hỗ trợ các VĐV gặp nạn. Ảnh: Như Huy.

View more random threads: