Có thể nói là như vậy vì dù có chấn thương hay phong độ trồi sụt thì suốt 10 năm nay Nadal luôn giành được tối thiểu 1 GS trong năm.

Tay vợt số 8 TG... quả thực đã viết vài bài về anh nhưng tôi vẫn không quen khi gắn con số thấp đến thế này cho Rafa. Anh rơi nhanh quá, anh sao rơi nhanh quá...

Trong khi những nhà VĐ cùng thời như Federer và Serena vẫn tiếp tục duy trì được phong độ đỉnh cao và liên tiếp san bằng hay đạp đổ những kỳ tích mới thì Nadal đang làm điều ngược lại.

Kỳ tích mới của anh lập được chính trong trận thua 3-6, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 trước hạt giống 32, Fabio Fognini đêm qua. Tay vợt người Ý đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để lần đầu tiên vào vòng 4 US Open và đẩy Nadal vào hoàn cảnh lần đầu tiên thua trận trong 148 lần sau khi đã thắng 2 set.

Không chỉ là thắng 2 set đầu, Nadal còn sớm có break và dẫn 3-1 trong set 3 và với kinh nghiệm và sự tập trung cao độ vốn có thì anh hoàn toàn có thể giúp khán giả về nghỉ sớm trong trận tối qua khi tỷ số lên 4-4.

Không tận dụng được cơ hội thắng trắng 3 set đã làm thức tỉnh con thú trong người Fognini, nó bắt đầu gào thét và tấn công như bản chất nó vốn phải như thế. Dù là Fh hay Bh thì cũng là bóng bạt cực nặng, độ khó cũng được đẩy cao lên cực hạn.

Nụ cười rất thoải mái hiền lành khi trong các pha hỏng ăn và thua trong 2 set đầu được thay thế bằng gương mặt tập trung, đôi mắt giận dữ áp đảo đối phương. Foginini liên tục thay đổi hướng bóng, ép Nadal chạy như con thoi cứu bóng hết bên này sang bên khác. Fabio bắt đầu tìm thấy chính mình trong hình ảnh chiến thắng Nadal tại Rio De Janeiro và Barcelona hồi đầu năm.

Sự cổ vũ cực kỳ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả tại Arthur Ashe Stadium đã tiếp thêm sức mạnh cho Rafa kiên cường chống chọi những đợt sóng tấn công không ngớt từ phía bên kia lưới. Đã lâu, khá lâu rồi, Fan của Nadal mới lại được thấy thần tượng của mình dẻo dai như thế, anh chạy cứu mọi quả bóng bên phần sân của mình, làm cho niềm hy vọng của lại được thắp sáng.

Điều gì đến cũng phải đến, Fabio gỡ hòa 2 đều và 2 tay vợt bước vào set quyết định. Tuy có lợi thế về tâm lý nhưng để thắng 3 set liền trong 1 giải GS chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù đối thủ có là ai đi nữa. Trận đấu 5 set thắng 3 đòi hỏi các tay vợt phải phân phối sức lực và tinh thần hợp lý để có chiến thắng chung cuộc. Về lý thuyết thì tay vợt phải gỡ 2 set liền sẽ bị suy kiệt về thể lực và tinh thần hơn đối thủ.

Set 5 thực sự hồi hộp và gay cấn, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và có những game kéo dài gần 10 phút. Fan của 2 bên không khác gì ngồi trên đống lửa, chăm chú từng đường bóng, bỗng hét lên rồi lại bỗng thở dài. Một seri 7 break được 2 bên thực hiện liên tục, cứ bên nào cầm giao bóng là bị bẻ, game của Nadal thì giằng co, còn game của Fognini luôn kết thúc trong vài nốt nhạc.

Fognini kết hợp bóng bạt dọc dây thật nặng hoặc chéo sân góc xa lên lưới vô cùng hiệu quả. Với tình trạng thể lực hiện tại, cú thuận tay Reverse Fh không đủ xoáy của Nadal chỉ là mồi ngon cho kỹ thuật đánh bóng nửa nảy tấn công của Fabio mà thôi.

Giành tới 39 điểm trong 54 lần lên lưới và đặc biệt 70 điểm winner, một con số kinh khủng. Nadal phải thừa nhận anh quá chậm và Fh thiếu lực nên mới cho đối thủ cơ hội nhiều đến thế.

Mùa giải GS của Rafa đã thực sự kết thúc, riêng tôi thì sẽ mong chờ Nadal trong mùa giải mới bởi anh cũng đã có tín hiệu trở lại. Một thông số quen thuộc trong thời hoàng kim đã xuất hiện trong trận đấu này - Đó là tỷ lệ unforced error và winner rất thấp 18/30.

Enjoy yourself together with US Open 2015!!!