Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
  1. #1

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0

    Đi Trễ! một thói quen xấu !

    Phông nền cho mọi thứ văn hóa trong xh, đều bắt đầu băng nhận thức. Nhận thức tạo nên hành vi, hành vi tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, tính cách quyết định số phận.

    Tại VN, việc đi trễ dường như đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong xã hội, đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi, ...

    Có rất nhiều nguyên nhân khiến đi trễ đã trở thành một thói quen xấu. Đi trễ có thể do một sự cố ngẫu nhiên như : tắc đường , nhỡ xe, thời tiết, ngủ quên,...nhưng cũng có thể nó đã trở thành một thói quen ngấm vào máu. Bạn là người thích được người khác chờ đợi, không quan tâm đến việc chính xác trong giờ giấc, giữ đúng lời hứa và cảm thấy tự hào khi được chờ đợi, hay bạn muốn tỏ ra mình là người quan trọng người khác phải chờ đợi - nhờ vả - cầu cạnh bạn,...

    Việc đi trễ có tác động như một hội chứng “dây chuyền – domino”, ai cũng đều đã từng chứng kiến việc một người đi trễ có thể gây ảnh hưởng và tác động đến nhiều người khác như thế nào. Nguy hiểm hơn, khi căn bệnh trễ giờ đã ngấm vào máu rồi thì khả năng lây nhiễm- truyền bệnh cho những người xung quanh là rất cao. Một số người bình thường luôn đúng giờ trong mọi công việc - sinh hoạt, song nhiều khi phải chịu cảnh chờ đợi dài cổ người khác mới bắt đầu được công việc khiến họ cảm thấy “bất mãn”, nên trả thù mọi người bằng cách đi trễ, dần dần trở thành thói quen.

    Dù có là lý do gì đi nữa thì việc đi trễ vẫn là một hành vi không tốt để lại rất nhiều hậu quả đáng tiếc. Việc đi đúng giờ không chỉ thể hiện bạn là một người văn minh, hiện đại mà còn là một người biết tôn trọng người khác.

    Đi trễ không chỉ đơn thuần là một thói quen xấu mà còn là căn bệnh tâm tuởng và có thể gây nên những hậu quả khó lường nếu không được khắc phục. Tác hại của việc đi trễ là vô cùng lớn trong xh.

    Để sửa chữa thói quen đi trễ của bản thân. Đầu tiên bạn phải là một người biết coi trọng thời gian, đơn giản là có ý thức tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Nếu bạn không muốn phải chờ đợi người khác thì chắc chắn không ai thấy dễ chịu khi phải chờ đợi bạn. Sửa lỗi nhận thức này không khó bằng cách xây dựng những quy tắc cho mỗi bản thân để cùng nhau tẩy chay căn bệnh này:

    1. Phải lên kế hoạch làm việc và đến chỗ hẹn đúng giờ. Nếu bạn là người lề mề hay cực kỳ chỉn chu trước khi ra khỏi nhà thì hãy cài đồng hồ hẹn trước một chút thời gian để chuẩn bị chu đáo. Hoặc nếu có việc bận đột suất không đi được thì nên nhắn tin, gọi điện thông báo trước 15 - 30 phút để mọi người không phải chờ đợi mình.

    2. Nếu bạn là người hay quên thì hãy lập cho mình một thời gian biểu khoa học và thường xuyên theo dõi để chắc rằng mình không bỏ quên các cuộc hẹn. Và bạn cũng nên dự trù thời gian để có thể hoàn thành công việc và những việc phát sinh thêm, tránh để quỹ thời gian của bạn bị quá tải.

    3. Hãy lập ra một số quy tắc cuộc chơi để răn de, xử phạt bằng một hình thức nào đó đối với những người đi muộn. Cách làm này vừa có thể nhắc nhở bạn ý thức đúng giờ hơn vừa có thể giúp cho những người bạn của mình từ bỏ được thói quen đi trễ đó.

    Vẫn biết việc thay đổi thói quen từ thường xuyên đi trễ thành luôn đúng giờ là một bài toán khó song không phải không có lời giải. Việc luôn đúng giờ giúp mỗi cá nhân trở thành một người uy tín. Thói quen đúng giờ giúp bạn làm viêc khoa học - hiệu quả, tạo nên tính cách tốt cho mọi thành công trong cuộc đời. Nhận thức đúng về hành vi đi trễ của mỗi cá nhân sẽ giúp giải bài toán đang làm đau đầu ban tc các giải đấu trên dđ hiện nay một cách cơ bản.

    Hãy biết quý trọng thời gian!

    Hãy học cách 'chơi' có văn hoá.

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    -- Hình như thói quen này bắt đầu từ sau khi học xong lớp 12 thì phải. Lúc còn học phổ thông thói quen đi học đúng giờ cũng kéo theo thói quen đúng giờ cho những công việc khác như hẹn nhau đi xem phim, đi sinh nhật bạn, đi picnic,.... Rồi sau đó.........khi học đại học, khi đi làm, cái sức ép từ bên ngoài bản thân (kỷ luật) không còn mạnh mẽ nữa mà thay vào đó là ý thức tự giác dễ dãi với bản thân cộng với việc chính bản thân bị chờ dài cổ, bắt đầu có suy nghĩ nếu ta đến sớm cũng chẳng có ai,... cứ thế cả một tập thể lớn hành động như nhau, lâu ngày thành lề thói khó sửa.

    -- Nói lan man gì thế bác Simon?

    -- À, mình muốn nói thói quen xấu đó có từ khi nào vậy mà, đâu phải mới sinh ra đã có!

    -- Vậy theo bác sửa thói quen đi trễ này dễ hay khó?

    -- Không dễ mà cũng không khó, tùy ở sự quyết tâm của mỗi người. Như bác ACDL đã viết ở trên đó, nếu muốn sửa thì đây:
    1. Phải lên kế hoạch làm việc và đến chỗ hẹn đúng giờ. Nếu bạn là người lề mề hay cực kỳ chỉn chu trước khi ra khỏi nhà thì hãy cài đồng hồ hẹn trước một chút thời gian để chuẩn bị chu đáo. Hoặc nếu có việc bận đột suất không đi được thì nên nhắn tin, gọi điện thông báo trước 15 - 30 phút để mọi người không phải chờ đợi mình.

    2. Nếu bạn là người hay quên thì hãy lập cho mình một thời gian biểu khoa học và thường xuyên theo dõi để chắc rằng mình không bỏ quên các cuộc hẹn. Và bạn cũng nên dự trù thời gian để có thể hoàn thành công việc và những việc phát sinh thêm, tránh để quỹ thời gian của bạn bị quá tải.

    3. Hãy lập ra một số quy tắc cuộc chơi để răn de, xử phạt bằng một hình thức nào đó đối với những người đi muộn. Cách làm này vừa có thể nhắc nhở bạn ý thức đúng giờ hơn vừa có thể giúp cho những người bạn của mình từ bỏ được thói quen đi trễ đó.

    Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhờ thói quen đúng giờ mang lại! Kakaka.

  3. #3
    Bai viet cua ban qua hay! Toi rat đong tinh voi bai viet nay! "Đi tre" cung the hien van hoa con nguoi trong thi đau!tuyet!!!chung ta moi nguoi can khac phuc thoi! Co nhu vay nen the thao moi phat trien đuoc.hihi..

  4. #4

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bai viet cua ban qua hay! Toi rat đong tinh voi bai viet nay! "Đi tre" cung the hien van hoa con nguoi trong thi đau!tuyet!!!chung ta moi nguoi can khac phuc thoi! Co nhu vay nen the thao moi phat trien đuoc.hihi..

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    "Trễ Giờ Bố rồi Con".

    Sáng nào cũng phải đọc

  6. #6

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    "Trễ Giờ Bố rồi Con".

    Sáng nào cũng phải đọc

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi BAOOAI911
    "Trễ Giờ Bố rồi Con".

    Sáng nào cũng phải đọc
    Kaka, nghe câu này thấy thương cho đứa con hơn là thương thằng bố!

  8. #8

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi BAOOAI911
    "Trễ Giờ Bố rồi Con".

    Sáng nào cũng phải đọc
    Kaka, nghe câu này thấy thương cho đứa con hơn là thương thằng bố!

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    dù rất có ý thức nhưng chừng nào mà HCM còn nạn kẹt xe thì ai cũng "lề mề" vậy thôi

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    dù rất có ý thức nhưng chừng nào mà HCM còn nạn kẹt xe thì ai cũng "lề mề" vậy thôi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •