Trang 1 của 29 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 289
  1. #1

  2. #2
    Rất nhìu người được lắng nghe câu trả lời của bác tuan_tuan trong đó có em.

    Bằng chứng là số lượng người Cảm ơn bài post của bác Head_power rất nhìu

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Bác tuan_tuan kính mến!
    Trước tiên em xin đại diện ACE Viettennis cám ơn bác về những gì bác đã đóng góp cho diễn đàn! Những bài viết, bài dịch của bác thực sự rất bổ ích cho mọi người, cám ơn bác!

    Trong thời gian qua, cái tên "tuan_tuan" đang được rất nhiều member quan tâm, "tuan_tuan" là ai, già trẻ thế nào? Bác ấy đánh tennis có hay ko? Bác ấy là đại gia?...và câu hỏi lớn nhất và nhiều nhất chính là "bác tuan_tuan có bí kíp thực sự???"

    Ngoài những bài viết bài dịch về kỹ thuật tennis, rất nhiều thớt, nhiều chuyên đề đã được bác mở ra, chứa đựng vô vàn những vấn đề lớn nhỏ. Từ chuyện "bí kíp", "bí mật" cho tới chuyện "vươn vai hiện hình" của tennis nước nhà! Rồi tới chuyện mở các "lò" đủ mọi level, mọi đối tượng!!!

    Là người đã hoan nghênh và cám ơn bác từ những bài viết đầu tiên, tình cảm dành cho bác ngày càng lớn dần...nhưng bác ơi, cho tới hôm nay tôi thấy cần thiết phải có đôi lời với bác thế này:

    - ACE được bác đưa từ đồi lên núi, từ núi lên mây với những ý tưởng ngày 1 nâng tầm! Nhưng ngay cả khi đứng trên đồi mọi người cũng không biết quả đồi đó là đồi đất, đá hay là...đồi cát, chứ đừng nói là khi lên tới núi và mây...bác ạ

    - Các cụ có câu "100 nghe ko bằng 1 thấy" mà trăm thấy thì không bằng 1... Em kính đề nghị bác hãy bỏ chút thời gian tổ chức 1 buổi "live show"

    + Thứ 1: bác show face, show body cho nhiều người được chiêm ngưỡng!

    + Thứ 2: bác show "level" để mọi người hiểu được vấn đề, tuy 50 tuổi nhưng với "bí kíp gia truyền" bác vẫn là đối thủ đáng ngại cho thanh niên, ví dụ bác có thể đánh 1 trận đơn với 1 member trình 800 ( Vì tuổi như bác level trình trên 800 cũng ko ít đâu ạ)! Bác hãy phô diễn cho mọi người thấy bác nhé

    + Thứ 3: Bác hãy ra mắt với mọi người đội ngũ HLV mà bác có trong tay, khi có người thực việc thực thì mới bàn tới chuyện thành bại!

    Từ ngày gặp bác ở sân CA Q1 về, em nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm bác, bác biết em làm gì ko, em im lặng! Em rất buồn là phải im lặng...mà ko có câu trả lời ch mọi người! Nếu phải cố gắng tìm 1 câu trả lời, thì em cũng chỉ dám nói 1 câu thế này "bác tuan_tuan nghịch lắm"

    Bác ơi, cám ơn bác...và em sẽ cám ơn hơn nữa khi bác giúp em thực hiện 3 điều trên!

    ....Túi quần em lại rung rung lên rồi...haizzz...message..."anh H-P ơi....tuan_tuan....????"

    Em út có điều gì ko phải mong bác đừng để bụng,

    Chúc bác luôn khỏe mạnh, yêu đời và yêu người!


    p/s: Đúng ra e chỉ gửi inbox cho bác nhưng e nghĩ rất nhiều ACE muốn công khai bức thư thì này vì nó "thay lời muốn nói của rất nhiều người "
    Tôi đọc lá thư của bạn mà đủ thứ cảm xúc dâng lên trong lòng. Chỉ có thể nói với các bác điều này: đúng ngày 12/12/2012 tôi sẽ giải tỏa mọi chuyện bạn nêu trên:

    - Hiện hình tại một quán Cafe Tennis do tôi tài trợ cho 4 anh em HLV trên sân choi cùng tôi mở để kiếm tiền đi làm cách mạng tennis. Tôi cho các bạn đó nợ tôi 2 năm tiền nhà, và 30 triệu tiền mặt + dụng cụ để mở quán!

    - Tôi sẽ đánh đơn một trận với 1 vị HLV đó. Họ sẽ chấp tôi nữa sân vì tôi già rồi, chạy không nỗi! Vị HLV đó trình trên 800 là cái chắc!

    - Tôi sẽ ra mắt toàn bộ đội ngũ HLV mà tôi đang có, và có thể sẽ duy trì đầy đủ, thậm chí bổ sung thêm vài HLV ngoại quốc. Riêng chú tôi là tuan2009 hè năm sau sẽ từ Pháp về để làm cố vấn dạy trẻ em trong các tháng hè.

    Hy vọng như thế đủ để đáp lại những gì các bác cần ở tôi ĐỂ các bác yên tâm đi làm cách mạng với người mà các bác thích (người đó không nhất thiết phải là tôi).

    Thân chào,

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    cũng tính alo a HP hỏi xem tình hình thế nào ? idol hình dáng ra sao hehe hên wa', nếu gọi thì lại làm khổ a HP rồi

  5. #5

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Chú của bác tuan_tuan là bác tuan2009 trước có post bài bên vntennis đó àh

  6. #6
    Còn kế hoạch hội thảo đâu tháng 11 có tiếp tục không bác?

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    bác cho ace biết địa chỉ của quán để đến ủng hộ và giao lưu nhé. Gì chứ cafe thì em ghiền số 1 ^^
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Tôi đọc lá thư của bạn mà đủ thứ cảm xúc dâng lên trong lòng. Chỉ có thể nói với các bác điều này: đúng ngày 12/12/2012 tôi sẽ giải tỏa mọi chuyện bạn nêu trên:

    - Hiện hình tại một quán Cafe Tennis do tôi tài trợ cho 4 anh em HLV trên sân choi cùng tôi mở để kiếm tiền đi làm cách mạng tennis. Tôi cho các bạn đó nợ tôi 2 năm tiền nhà, và 30 triệu tiền mặt + dụng cụ để mở quán!

    - Tôi sẽ đánh đơn một trận với 1 vị HLV đó. Họ sẽ chấp tôi nữa sân vì tôi già rồi, chạy không nỗi! Vị HLV đó trình trên 800 là cái chắc!

    - Tôi sẽ ra mắt toàn bộ đội ngũ HLV mà tôi đang có, và có thể dẽ duy trì đầy đủ, thậm chí bổ sung thêm vài HLV ngoại quốc. Riêng chú tôi là tuan2009 hè năm sau sẽ từ Pháp về để làm cố vấn dạy trẻ em trong các tháng hè.

    Hy vọng như thế đủ để đáp lại những gì các bác cần ở tôi để yên tâm đi làm cách mạng với người mà các bác thích (người đó không nhát thiết phải là tôi).

    Thân chào,

  8. #8

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tuan_tuan
    Tôi đọc lá thư của bạn mà đủ thứ cảm xúc dâng lên trong lòng. Chỉ có thể nói với các bác điều này: đúng ngày 12/12/2012 tôi sẽ giải tỏa mọi chuyện bạn nêu trên:

    - Hiện hình tại một quán Cafe Tennis do tôi tài trợ cho 4 anh em HLV trên sân choi cùng tôi mở để kiếm tiền đi làm cách mạng tennis. Tôi cho các bạn đó nợ tôi 2 năm tiền nhà, và 30 triệu tiền mặt + dụng cụ để mở quán!

    - Tôi sẽ đánh đơn một trận với 1 vị HLV đó. Họ sẽ chấp tôi nữa sân vì tôi già rồi, chạy không nỗi! Vị HLV đó trình trên 800 là cái chắc!

    - Tôi sẽ ra mắt toàn bộ đội ngũ HLV mà tôi đang có, và có thể dẽ duy trì đầy đủ, thậm chí bổ sung thêm vài HLV ngoại quốc. Riêng chú tôi là tuan2009 hè năm sau sẽ từ Pháp về để làm cố vấn dạy trẻ em trong các tháng hè.

    Hy vọng như thế đủ để đáp lại những gì các bác cần ở tôi để yên tâm đi làm cách mạng với người mà các bác thích (người đó không nhát thiết phải là tôi).

    Thân chào,
    Với riêng cá nhân em, cái hẹn của bác xa gần thế nào, 12/2012 or 12/2013 với e cũng bình thường, vì em đã đoán trước dc cái sự trì hoãn, cũng như cái cách trì hoãn của 1 người rất thông minh như bác!

    3 điều yêu cầu nho nhỏ của e trong thư ko có gì là quá khó để phải chuẩn bị...

    - Bác ko cần phải đi thẩm mỹ viện rồi mới ra mắt mọi người khi vai trò chỉ là 1 HLV tennis

    - Một trận giao lưu với trình 800 cũng như 1 buổi tập nhẹ!

    - Đầu tháng 11/2012 bác đã nhận học viên thì hiện tại cũng nên cho mọi người biết mặt các HLV tương lai của mình.

    3 việc trên chỉ tốn vài tiếng đồng hồ trong 1 buổi sáng đẹp trời, sẽ giúp AE có cái nhìn thực tế hơn về bác, đó thực sự là những việc cần làm càg sớm càng tốt thì bác lại lùi lại 2 tháng sau!

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Bác tuan_tuan biết chọn ngày đẹp ghê 12/12/12

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    thấy cái hẹn của bác tuan_tuan mà e nhìn ra cái hình ảnh mấy chú chó ở trường đua chó Vũng Tàu cứ cố gắng chạy theo con thỏ bông mà BTC bố trí, chạy hoài, chạy hoài mà ko bắt kịp

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •