Trang 7 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 567
Kết quả 61 đến 65 của 65
  1. #61

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    VÔ ĐỊCH HÔM NAY hay PHÁT TRIỂN CHO NGÀY MAI ?

    Chủ Nhật này con trẻ lại bước giải đấu thứ 9 trong năm 2015, cũng là giải đấu cuối cùng trong năm.

    Mỗi giải đấu mang lại những cung bậc khác nhau trong cảm xúc của người làm cha khi xem con thi đấu. Không chỉ con trưởng thành và tự tin hơn khi thi đấu nhưng người cha ở vai trò dạy con cũng tự lớn dần theo những cảm xúc và kinh nghiệm khi xem con. Những cảm giác ăn thua hồi hộp dần được thay thế bằng sự nhìn nhận ra điểm mạnh và yếu để giúp con phát triển.

    Thi đấu là phải đặt mục tiêu thắng nhưng với lứa tuổi U12, việc nhìn ra những khuyết điểm và ưu điểm của trẻ để có thể tập và cải thiện thì quan trọng hơn trên con đường phát triển tennis lâu dài tới tuổi 18.

    Có giải đấu con toàn thắng và vô địch (đối thủ dưới con 1 tầm hay đối thủ lỗi quá nhiều) nhưng ngồi xem mà bản thân mình không rút ra được gì thì với việc phát triển tennis lâu dài của trẻ không có lợi tí nào. Ảo tưởng với chiến thắng mà ở giải đấu đó thiếu đối thủ cạnh tranh mạnh thì thật hại cho tương lai.

    Có giải đấu con thua toàn tập vì toàn gặp đối thủ cứng cựa (đối thủ 8 hay 9 tuổi nhưng có ít nhất 3 năm luyện tập và học riêng với HLV tennis), nhìn con và đối thủ đôi công qua lại trên 15, 20 trái dù con thua 0-4 (giải trẻ chỉ đánh chạm tới 4 và không có ad-lợi trong hay lợi ngoài), nhưng ở vai trò của người dạy con lại vui mừng vì nhận ra điểm mạnh và nhiều điều con cần cải thiện. Khi con không thể thắng đối thủ sau 20 trái đôi công, con tỏ ra nôn nóng và vội vã dùng những sở đoản con ít tập luyện như bỏ nhỏ và volley - dẫn tới việc con mắ lỗi. Và gặp những đối thủ giỏi mới chính là thước đo rõ ràng để biết sự phát triển của con ở đâu.

    Tỉ lệ (số trận Thắng - Thua ) của con:

    Trong tiểu bang KS: 15 -4

    Ngoài tiểu bang : 2 - 11 : Những chuyến đi xa gần 600km đi và về tới 2 bang lân cận thật không uổng vì con được đối đầu với những đối thủ hàng đầu cùng lứa tuổi của tiểu bang đó tham gia giải (nhìn vào record của những đối thủ trên USTA). Thua đậm nhưng những bài học rút ra thì bổ ích vô cùng. Cho con động lực tập luyện.

    Ghi lại từ nhật ký tennis

    Ngày 3 tháng 12 năm 2015

  2. #62

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Kinh nghiệm qua giải đấu: (Nếu muốn phát triển và không để bị bỏ lại phía sau)

    * Một tuần nếu chỉ có 1.5 tiếng tập chung nhóm (6 trẻ) và 1 tiếng tập riêng là không đủ.

    * Từ 8 tuổi trở đi, cần: Một tuần cần > 2 buổi tập riêng (1 tiếng/buổi) và 1 buổi tập đấu.

  3. #63

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Dreams v.s Specific and Measurable Goals.

    Giấc Mơ (Dreams) là không đủ, phải có Mục Tiêu Rõ Ràng và Kiểm Nhận được. (Specific and Measurable Goals).

    Nhiều người trong chúng ta có những giấc mơ (vượt Thái Lan môn Bóng Đá, Hoàng Nam vào top 200 môn Quần Vợt, Ánh Viên đoạt huy chương môn Bơi ở Olympic). Giấc mơ chỉ mới là động lực. Để hiện thực hóa giấc mơ thì phải có những mục tiêu rõ ràng và có thể kiểm nhận được qua từng thời kỳ. Để đạt được mục tiêu lớn thì phải có những mục tiểu nhỏ qua được kiểm chứng qua ngày hay tuần.

  4. #64

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    xem xét chiến lại thôi

  5. #65
    cảm ơn bác đã chia sẻ những điều Hữu ích. E đang cần nhiều tài liệu về dạy tennis cho trẻ. Mong bác chỉ giáo

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •