Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 CuốiCuối
Kết quả 61 đến 70 của 79
  1. #61

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Hôm qua về Ninh Bình thấy các bác CLB Hoàng Long có cái quyết định thành lập hoành tráng quá, tối nay mưa quá không ra sân được mình tranh thủ đi xin một cái để hoạt động cho nó đường hoàng,

    Yếu gì thì yếu, chứ mình đã sinh hoạt thì cũng phải tôn trọng chính quyền, còn trên nhìn xuống dưới trông lên nữa chứ, anh em nhỉ.
    Đính kèm 1221
    Ui các bác có quả quyết định hoành tráng thế. Nhờ các bác quen biết nhiều lo giúp cho CLB Lavender nhà em một cái giống thế với. Chị em nhà chúng em đội ơn bác.

  2. #62

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Đợt này trời không những tối mà còn mưa như trút nước nữa bác ợ. Báo hại mấy chị em nhà Lavender tuần có một buổi gặp gỡ, nhìn trời mưa mà ruột cứ đau như cắt
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà , điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.

  3. #63

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Đợt này trời không những tối mà còn mưa như trút nước nữa bác ợ. Báo hại mấy chị em nhà Lavender tuần có một buổi gặp gỡ, nhìn trời mưa mà ruột cứ đau như cắt
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà , điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.

  4. #64
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà >, điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.
    Thôi bác K.Ro ơi, lúc đó em chỉ sợ đổi vai trò thì khổ thân bác. Bác lại ở nhà trông con cho vợ bác đi Lavender thì thôi rồi. heheheheh

  5. #65
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà >, điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.
    Thôi bác K.Ro ơi, lúc đó em chỉ sợ đổi vai trò thì khổ thân bác. Bác lại ở nhà trông con cho vợ bác đi Lavender thì thôi rồi. heheheheh

  6. #66

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà >, điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.
    Bọn em không những toe lit, bà tám mà còn cả mài răng nữa bác ợ. Sợ vợ bác tham gia rùi quên cả đường về với bác ấy chứ lị

  7. #67

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Các bác có cái tên CLB hay thía, rồi lại toàn bà tám chơi banh , không gặp nhau đau là phải (đùa chút bác đừng giận nhé )

    Bọn em mất mười ngày không được ra sân, cứ ngày nắng, chiếu đang nhấp nhỏm đi thì mưa, tức lộn ruột quay vào lại thấy vợ cười hí hí trong nhà >, điên thế không biết, hôm nào phải làm cái đơn gửi mấy bà vợ chúng em sang Lavender cho biết mấy bả mà dính vào cái môn talit này nó nghiện dư thế nào bác nhỉ.
    Bọn em không những toe lit, bà tám mà còn cả mài răng nữa bác ợ. Sợ vợ bác tham gia rùi quên cả đường về với bác ấy chứ lị

  8. #68

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Ui các bác có quả quyết định hoành tráng thế. Nhờ các bác quen biết nhiều lo giúp cho CLB Lavender nhà em một cái giống thế với. Chị em nhà chúng em đội ơn bác.
    Hê hê, vụ này phải "đi đêm" cơ, chắc bác đợi hôm nào trời tối tối chút nhé.

  9. #69

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Ui các bác có quả quyết định hoành tráng thế. Nhờ các bác quen biết nhiều lo giúp cho CLB Lavender nhà em một cái giống thế với. Chị em nhà chúng em đội ơn bác.
    Hê hê, vụ này phải "đi đêm" cơ, chắc bác đợi hôm nào trời tối tối chút nhé.

  10. #70

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi K.RO
    Hê hê, vụ này phải "đi đêm" cơ, chắc bác đợi hôm nào trời tối tối chút nhé.
    Đợt này trời không những tối mà còn mưa như trút nước nữa bác ợ. Báo hại mấy chị em nhà Lavender tuần có một buổi gặp gỡ, nhìn trời mưa mà ruột cứ đau như cắt

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •