Vòng 24 Bundesliga, Bayern Munich có chuyến làm khách tới sân của Hoffenheim. Chiến thắng thuộc về Hùm xám là điều được dự đoán trước khi sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ gần đây của hai đội là quá lớn.

Hùm xám đã thể hiện sức mạnh vượt trội của mình khi ghi tới 6 bàn thắng trong 70 phút của trận đấu. Đáng chú ý trận đấu đã diễn ra một sự cố khá hy hữu khi nhà đương kim vô địch Bundesliga đã cầm chắc một thắng lợi trước đội chủ nhà ở phút thứ 77.

Cụ thể CĐV Bayern Munich đã đốt pháo sáng, liên tục chế giễu và sỉ nhục Chủ tịch Dietmar Hopp của Hoffenheim trên khán đài qua lời hát khiến ban huấn luyện và các cầu thủ phải nói chuyện với họ. Trọng tài Christian Dingert cho dừng trận đấu tới 15 phút.



Trong khoảng thời gian còn lại, các cầu thủ hai đội chỉ chuyền qua chuyền lại và thậm đứng nói chuyện với nhau trên sân. Đây có thể coi là hành động đáp trả lại sự quá khích từ các CĐV Bayern.

Mới đây HLV Hansi Flick tỏ rõ sự tức giận với cách hành xử của CĐV Bayern Munich ở trận thắng 6-0 trước Hoffenheim vừa qua.

>>> xem thêm: https://vin88vn.net/dia-chi-ca-cuoc-bong-da-hop-phap

“Chúng tôi muốn chơi bóng đá. Trận thắng trước Hoffenheim của chúng tôi đã bị phá hỏng bởi chính các CĐV. Tôi không tán thành với hành động này và nó cần phải được xử lý ngay”, HLV Hansi Flick phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Schalke tại tứ kết cúp Quốc gia Đức.

“Mọi người phải xích lại gần nhau nhưng tôi muốn tập trung vào bóng đá một lần nữa”

Bayern đang đối mặt với một án phạt lơ lửng trên đầu do các CĐV đốt pháo sáng và có những hành động tiêu cực khác trên sân.