Bầu không khí ở Emirates đang rất căng thẳng khi Arsenal tiếp tục kéo dài chuỗi không thắng của họ lên thành con số 9. Rạng sáng qua, họ thậm chí phải nhận thất bại trước đại diện nhỏ bé ở nhóm dưới là Brighton & Hove Albion ngay ở tổ ấm Emirates và tụt xuống vị trí giữa bảng xếp hạng Premier League.
Đọc thêm: Keo nha cai
Người ta xôn xao bàn tán về vụ lùm xùm mà Mesut Ozil tạo ra sau khi trận đấu kết thúc (anh giận dữ với Alexandre Lacazette), nhưng trước đó không lâu (phút 88), Pierre-Emerick Aubameyang đã bất ngờ rời sân trong vòng vài phút và trở lại khi thời gian bước vào những giây cuối cùng.
Trên thực tế, thủ quân người Gabon đã bị "tào tháo đuổi" và buộc phải đi giải quyết nỗi buồn ngay lập tức. Tuy nhiên, huấn luyện viên Freddie Ljungberg sau đó đã đưa ra câu trả lời gây sốc khi được cánh phóng viên hỏi về lý do cậu học học trò mất tích trên sân, trong bối cảnh Arsenal đang thua.


Chiến lược gia người Thụy Điển nói (theo Givemesport): "Nếu bạn cảm thấy tệ thì sẽ tệ thôi (ngụ ý trận thua của Arsenal)... Bạn chẳng thể thay đổi điều gì cả. Tôi thậm chí còn chẳng để ý cậu ta (Aubameyang) đi ra khỏi sân từ lúc nào, tôi chỉ thấy cậu ta trở lại sân sau khi đi đâu đó mất một vài phút".
Trong khoảng thời gian đó, người hâm mộ Arsenal lũ lượt bỏ về bởi có lẽ họ không tin đội nhà sẽ lội ngược dòng. Riêng Ljungberg thậm chí ngồi lì trên băng ghế kỹ thuật và câm nín nhìn các học trò gặp khó khăn. Khoảnh khắc sau cùng là khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận và hai huấn luyện viên tiến đến bắt tay nhau.
Trung Quân | 06:25 07/12/2019