Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19

Chủ đề: Chia tay ...

  1. #11

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Chị Xuân và bác Núi ơi, thế này thì em không bước chân ra đi được mất. Các bác làm em khóc thật rồi.

  2. #12

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Chị Xuân và bác Núi ơi, thế này thì em không bước chân ra đi được mất. Các bác làm em khóc thật rồi.

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bác Xuân quả thật không hổ danh nhà thơ của diễn đàn. Bác làm thơ hay quá ! Bạn So2 thật là hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm chân thành của anh chị em viettennis và chắc chắn là còn ở nhiều nơi nữa.

    Chúng tớ sẽ nhớ nụ cười dịu dàng của Vân.

    Chúc Vân mọi điều tốt lành. Những ngày đầu xa nhà chắc sẽ là những ngày khó khăn nhất. Can đảm lên nhé ! Có gì vui buồn, hãy chia sẻ cùng chị em. Mong nhận được nhiều tin vui của Vân

  4. #14
    Bác Xuân quả thật không hổ danh nhà thơ của diễn đàn. Bác làm thơ hay quá ! Bạn So2 thật là hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm chân thành của anh chị em viettennis và chắc chắn là còn ở nhiều nơi nữa.

    Chúng tớ sẽ nhớ nụ cười dịu dàng của Vân.

    Chúc Vân mọi điều tốt lành. Những ngày đầu xa nhà chắc sẽ là những ngày khó khăn nhất. Can đảm lên nhé ! Có gì vui buồn, hãy chia sẻ cùng chị em. Mong nhận được nhiều tin vui của Vân

  5. #15
    Gửi So2smiles

    Mai này em tạm biệt cố hương,

    Muôn nẽo đường xa, vạn dặm trường

    Đất khách quê người, xao xác lá

    Chạnh lòng mơ mãi bóng người thương.

    Mai này em tạm biệt cố nhân.

    chốn lạ, người xa với nhọc nhằn

    Nhìn lá thu vàng rơi nhè nhẹ.

    Biết còn có nhớ đến đông chăng?

    Mai này em tạm biệt cố tri

    Bạn cũ, người xưa tuổi xuân thì

    Áo mới mong manh trong gió lạ.

    Chợt buồn em mắt ướt hoen mi.

    Hội nữ, mưa rào lúc em xa

    Chị chị, em em, vẫn đậm đà

    Hương tím, (la) ven - der đầy kỷ niệm.

    ngày về em nhớ... đãi ăn nha!

  6. #16

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Túm lại là bác Vân đi đâu và đi bao lâu ấy các bác nhể?

  7. #17

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HưngHanaka
    Túm lại là bác Vân đi đâu và đi bao lâu ấy các bác nhể?
    Thế là mợ nó đi tây bác Hưng à. Đi cái chỗ người ta tổ chức giải US open ý. Mà có nguy cơ là đi mãi mãi nên các anh chị em mới bịn rịn thổn thức chia tay và chia chân mãi chẳng xong

  8. #18

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fair Play
    Thế là mợ nó đi tây bác Hưng à. Đi cái chỗ người ta tổ chức giải US open ý. Mà có nguy cơ là đi mãi mãi nên các anh chị em mới bịn rịn thổn thức chia tay và chia chân mãi chẳng xong
    Có gì đâu, bác Vân sang đấy kiếm nhiều xiền vào, đợi giải US Open sang năm bao cả hội Lavender và những người bạn sang xem tơ lít lại vui như tết

  9. #19

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Chia tay bịn rịn quá, nhưng mà xem telit ở đó thì ai cũng thích

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •