Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19

Chủ đề: Chia tay ...

  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Chia tay ...

    Em gái So2smiles của CLB Laveder sắp lên đường nhận công tác mới ở xa, vì bận công việc không về Hà Nội chúc mừng và chia tay em được, NCX mạo muội lập topic này để X cũng như các bạn gần xa gởi gắm tình cảm với em

    Nhớ em ...

    Đã tới rồi một chiều gió heo may

    Em lên đường hướng về nơi xa ấy

    Hành trang mang theo nơi chân trời mới

    Là tình cảm và tri thức vẹn nguyên .

    Chia tay em, người em gái mắt huyền

    Nụ cười tươi duyên, tâm hồn nhí nhẳn

    Để lại đây những chiều xưa, phố vắng

    Nhớ dáng em, hàng cây đứng lặng im !

    Bao bạn bè, viettennis diễn đàn

    Gia đình ta – Laveder iu dấu

    Các bạn Từ Sơn, Thái Bình quê lúa …

    Chưa chia xa … mà sao đã nhớ nhung !

    Công tác nơi xa, em hãy vững lòng

    Bạn bè nơi này vẫn trông theo em đấy

    Địa lý cách xa nhưng tình ta vẫn vậy

    Rảnh ghé vào <font color="#A9A9A9">(viettenis)
    như vẫn ở bên nhau !

    Mai chia xa, chị gởi nhỏ mấy câu

    Chặng đường dài, hãy giữ gìn sức khoẻ

    Công việc mới chắc còn nhìu bỡ ngỡ

    Có bạn bè, đồng nghiệp giúp vượt qua .

    Ở nơi ấy chắc lạnh hơn quê nhà

    Khi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm

    Nhìn tuyết rơi em nhớ thầm mầu nắng

    Nắng quê nhà … mầu nắng ấm lung linh !

    Mai chia xa, nhành hoa tím nhà mình

    Oải Hương đó, chị hái tặng em nhé

    Quà kỷ niệm, một nhành hoa nho nhỏ

    Em lên đường, Chúc vui khỏe , thành công !
    </font>
    http://farm6.staticflickr.com/5142/5...aeb4421a_z.jpg

  2. #2
    Thơ thật và tình cảm thật!

    Cảm ơn chị!
    Click vào đây để quay trở về thớt Lavender

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Thế nì thì bác Số 2 khóc mất thôi

  4. #4

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Chưa vào trong cứ tưởng chính bác chia tay anh chị em diễn đàn hoặc chia tay người iu để đi đâu đó. Giật hết cả mềnh.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi HưngHanaka
    Chưa vào trong cứ tưởng chính bác chia tay anh chị em diễn đàn hoặc chia tay người iu để đi đâu đó. Giật hết cả mềnh.
    khì khì ... Tại chị Xuân vụng diễn đạt mà

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bác Xuân ơi thơ hay quá. Em cứ băn khoăn mãi là tại sao bác không làm nhà thơ nhể

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bài thơ cảm động quá chị,cám ơn chị cho tụi e được thưởng thức và chúc So2smile lên đường may mắn.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bài thơ cảm động quá chị,cám ơn chị cho tụi e được thưởng thức và chúc So2smile lên đường may mắn.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    chị NCX ơi...

    cho em vay đôi lời chắp vá...

    vài vần thôi

    gửi mợ...So2smiles ... chị nhá...
    TIỄN EM....
    ơ hay em sắp lên đường!!!

    chưa quen sao bỗng nhớ thương lạ chừng?

    biết tin ... nữa tủi nữa mừng

    vần thơ em hãy xin đừng phân vân...

    ráng chiều đã phủ kín sân

    em đi... anh bỗng trào dâng nỗi lòng...

    giờ thu...xin hẹn đến đông

    đến ngày trở lại ...diêu bông anh chờ

    tiễn em lòng ngẩn, lòng ngơ...

    nỗi niềm gửi gấm vần thơ em cùng.

    phương xa điệp điệp trùng trùng

    chăn bông, áo ấm đem cùng nhé em

    dặn rồi, cũng muốn dặn thêm,

    xa quê ...xin nhớ nắng thềm ...tuổi thơ

    một thời vụng dại ...như mơ

    tiễn em...ký ức bỗng giờ hiện ra

    tiễn em mà chẳng muốn xa...

    nhưng vì công việc nên là anh vui

    tiễn em...nghẹn chẳng nên lời

    xa nhau... xin nhớ .... một thời....nha em.


    sài gòn, ngày 19/9/2012

    núi...

  10. #10

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    chị NCX ơi...

    cho em vay đôi lời chắp vá...

    vài vần thôi

    gửi mợ...So2smiles ... chị nhá...
    TIỄN EM....
    ơ hay em sắp lên đường!!!

    chưa quen sao bỗng nhớ thương lạ chừng?

    biết tin ... nữa tủi nữa mừng

    vần thơ em hãy xin đừng phân vân...

    ráng chiều đã phủ kín sân

    em đi... anh bỗng trào dâng nỗi lòng...

    giờ thu...xin hẹn đến đông

    đến ngày trở lại ...diêu bông anh chờ

    tiễn em lòng ngẩn, lòng ngơ...

    nỗi niềm gửi gấm vần thơ em cùng.

    phương xa điệp điệp trùng trùng

    chăn bông, áo ấm đem cùng nhé em

    dặn rồi, cũng muốn dặn thêm,

    xa quê ...xin nhớ nắng thềm ...tuổi thơ

    một thời vụng dại ...như mơ

    tiễn em...ký ức bỗng giờ hiện ra

    tiễn em mà chẳng muốn xa...

    nhưng vì công việc nên là anh vui

    tiễn em...nghẹn chẳng nên lời

    xa nhau... xin nhớ .... một thời....nha em.


    sài gòn, ngày 19/9/2012

    núi...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •