Zinedine Zidane phải đối mặt với một ngã rẽ khác khi xử lý Gareth Bale, người đã xuất hiện để chế giễu Real Madrid sau chiến thắng 2-0 của Wales trước Hungary vào thứ ba.

Theo các chuyên gia từ Keonhacai, Sau khi niêm phong vòng loại Euro 2020 bằng một chiến thắng hoang dã ở Cardiff, một Bale ngây ngất đã ăn mừng bên cạnh những người đồng đội của mình đằng sau lá cờ có dòng chữ "Wales. Golf. Madrid. Theo thứ tự đó".

Lá cờ được lấy từ đám đông sau khi người hâm mộ xứ Wales đưa ra khẩu hiệu từ những bình luận của cựu cầu thủ Real Madrid, Predrag Mijatovic trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena Ser của Tây Ban Nha vào tháng trước.

"Bale nghĩ đầu tiên về đội tuyển quốc gia Wales, sau đó là về golf và sau đó là về Madrid," Mijatovic nói. "Tôi chưa nói chuyện với anh ấy nhưng đó là ấn tượng tôi có được."

Giờ đây, Zidane phải quyết định có nên trừng phạt Bale hay không và nên áp dụng hình thức nào.

Bale sẽ trở lại Madrid vào thứ Tư trước khi gia nhập đội một lần nữa vào thứ năm tại Valdebebas, trước trận đấu La Liga của Real Madrid trên sân nhà trước Real Sociedad vào thứ Bảy.

Ở giữa, Zidane sẽ xuất hiện trong một cuộc họp báo trước trận đấu vào thứ Sáu trước khi đặt tên cho đội hình của anh ấy cho trận đấu sau đó vào buổi chiều.

Bale, người đã điều trị một vấn đề về bắp chân kể từ đầu tháng 10, chắc chắn sẽ khỏe trở lại sau khi quản lý lần lượt 60 và 88 phút trước Azerbaijan và Hungary, nhưng sẽ rất bất ngờ nếu Zidane giới thiệu anh ta tại Santiago Bernabeu.

Sự xuất hiện của Rodrygo, 18 tuổi, người đã lập hat-trick vào lưới Galatasaray ở Champions League hai tuần trước, cùng với sự hồi sinh của Madrid, có nghĩa là không cần phải khẩn cấp để đưa anh ta trở lại.

Và Zidane sẽ cảnh giác với phản ứng của người hâm mộ, những người đã ủng hộ Bale nhiều hơn trong mùa giải này nhưng không có khả năng thực hiện hành động nổi loạn mới nhất này với sự hài hước.

- 'Kết thúc tại Madrid' -

Bale đã rất ham chơi trong hậu quả của chiến thắng ở Cardiff nhưng ngay cả khi lá cờ không phải là của anh ta - và anh ta dường như không muốn giữ nó - anh ta chắc chắn không cố gắng tránh xa những gì hiện đang được hiểu là một cuộc đối đầu ở Madrid.
"Bale biết rằng anh ta chỉ có thể rời Madrid vào tháng 1 bằng cách vượt qua các ranh giới nhưng điều này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát", nhà báo Manu Sainz của Diario AS viết.

"Bale đã kết thúc tại Madrid. Khẳng định", Josep Pedrerol của El Chireduito TV viết.

Bale từ lâu đã tỏ ra thờ ơ với báo chí Tây Ban Nha, những lời chỉ trích về những đóng góp của anh trên sân thường mở rộng ra cho mọi người về lối sống của anh, bao gồm cả tình yêu golf và thiếu tiếng Tây Ban Nha.

Tôi thấy thật vui khi nói thật, "Bale nói tuần trước." Đặc biệt là một số hình ảnh và những thứ bạn bè gửi cho tôi. Trên một mặt, nó nói ‘ba bogey, và tôi không bao giờ có ba bogey. Ít nhất là cho tôi một con hải âu. "

Bale cũng thừa nhận anh cảm thấy tự do hơn khi chơi cho đất nước của mình.

"Tôi chắc chắn có hứng thú hơn khi chơi cho xứ Wales, anh ấy nói." Với xứ Wales, tôi đã nói ngôn ngữ của mình và cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nó không thay đổi những gì tôi làm trên sân. "

Zidane đã hòa giải hơn với Bale trong những tuần gần đây, trong một sự thay đổi rõ rệt về cách tiếp cận kể từ khi anh tuyên bố vào mùa hè năm ngoái, sẽ tốt hơn cho mọi người "nếu anh hoàn thành việc chuyển đến Trung Quốc.

Thay vào đó, anh ở lại và khi Bale trở lại London ba tuần trước để nói chuyện với người đại diện của mình, Zidane đã làm dịu cơn bão bằng cách khẳng định rằng anh được phép đi.

Khi Bale được tuyển chọn vào tháng này, mặc dù đã bỏ lỡ năm tuần thi đấu ở Madrid vì chấn thương, Zidane cho biết anh không gặp vấn đề gì với cuộc gọi và mô tả những gợi ý mà anh muốn Bale rời đi vào tháng 1 là "vô nghĩa".

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi vẫn lạnh nhạt và Zidane giữ hòa bình dường như hoàn toàn là vì lợi ích của đội bóng, đặc biệt là trong khi cửa sổ chuyển nhượng đóng cửa.

Một lần nữa, Bale đã khuấy đảo tổ. Một lần nữa, sự kiên nhẫn của Zidane sẽ được kiểm tra.