Đội chủ sân Old Trafford đã có những quyết định táo bạo về trường hợp của tiền đạo người Chile.
Đọc thêm: Cá độ bóng đá online
Một mùa Hè đầy biến động với nửa đỏ thành Manchester, đặc biệt là trên hàng công. Sau nhiều ngày đàm phán, Romelu Lukaku cuối cùng cũng gia nhập Inter Milan. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. "Thừa nước đục thả câu", Nerazzurri đang tính giật luôn Alexis Sanchez từ đội chủ sân Old Trafford. Thông tin này được chính cây viết uy tín Gianluca Di Marzio xác nhận.
Theo đó, đại diện của Serie A muốn mượn cựu sao Arsenal kèm theo điều khoản mua đứt. Manchester United cũng đang cân nhắc đẩy đi quả "bom xịt" của mình càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, liệu đây có phải là động thái đúng đắn của ban lãnh đạo Quỷ đỏ? M.U sẽ để hai ngôi sao trên hàng tiền đạo ra đi mà không tìm bất cứ cái tên nào để thay thế.
Nhiều CĐV tỏ ra khó hiểu với quyết định này, nhưng quá khứ chỉ ra đây là kế hoạch sáng suốt của thượng tầng "Man Đỏ". Năm 2014, cầu thủ sinh năm 1988 vào thời điểm đó bị xem là "người thừa" của Barcelona và anh bị bán cho Arsenal. Thực tế cho thấy, tuyển thủ Chile quả thật đã thổi luồng gió mới vào đội bóng Bắc London, đồng thời vươn lên trở thành ngôi sao tại nước Anh.

Ed Woodward "lạnh lùng" đẩy đi từng cái tên không có nhiều đóng góp cho M.U.
Tuy vậy, đó chỉ là bước đệm để tiền đạo trưởng thành từ lò Cobreloa chuyển sang một CLB danh tiếng hơn. Năm 2017, Manchester City ra mức giá 60 triệu bảng cho Alexis Sanchez - người khi đó chỉ còn 1 năm hợp đồng với The Gunner. Pháo thủ có lẽ phải hối tiếc khi từ chối đề nghị của The Citizens bởi chỉ một năm sau, họ đã phải bán nhân tố sáng giá nhất đội hình cho M.U.



  • Sanchez đồng ý chịu thiệt hơn Lukaku, Man Utd ra giá miễn Inter mặc cả



  • Rời M.U, Sanchez đạt thỏa thuận gia nhập "Gã khổng lồ" châu Âu

Quyết định của chàng trai sinh ra tại Tocopilla không quá khó hiểu. Nếu đến Etihad, anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt để có được suất đá chính. Thế nhưng tại "Nhà hát của những giấc mơ", chân sút 30 tuổi sẽ được tin tưởng bên cạnh Romelu Lukaku. Nhưng thật trớ trêu thay, lựa chọn của "Dilla" là một bước đi sai lầm.
Anh không được Jose Mourinho tin tưởng vì những chấn thương và chuỗi phong độ kém cõi. Ngay cả khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, ông cũng không xem số 7 của Quỷ đỏ nằm trong kế hoạch của mình. Vấn đề lớn đó là nửa đỏ thành Manchester không thể bán đi Alexis Sanchez vì không ai hỏi mua và chẳng thể đáp ứng mức lương quá cao.

View more random threads: