Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tran.Hien
    Lập nó nói đúng đấy D ạ,giải đấu quá đông thì xếp lịch phải thật khoa học,công bằng và giải quyết dứt điểm từng ND chứ tình trạng sợ mích lòng lại xen nhiều ND 1 ngày rối vô cùng và chờ đợi hết sức chán nản... đồng ý là kg ép buộc,ai thích thì chơi nhưng các BTC sau này cũng cần lưu ý... Nhất là một số cặp thắng V1 vẫn phải đi of thì quá ư là thíu công bằng và hết phép...Nếu lẻ thì nên miển vòng cho 1 số cặp thì hay hơn...(gần đây mình cũng được ưu tiên thêm 2 lần thăng mà phải Playof)

    1VDV đánh nhiều ND trong 1 ngày cũng khó chấp nhận và rất phiền hà đến người khác phải đợi chờ.... mình và TN Thạch cũng là nạn nhân kiểu này khi ae vào đến TK trong khi 5g chiều bọn mình mới được đánh V2... đuơng nhiên là chán nản và tèo luôn...

    Rảnh vào làm vài câu cho vui thôi chứ bệnh này chắc vẩn là muôn thuở...
    Vụ khuyến mãi thêm 1 vòng này em với bác Hiển bị chung 1 lần, vừa rồi bác bị thêm phát nữa, hehe.

  2. #12

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Vụ khuyến mãi thêm 1 vòng này em với bác Hiển bị chung 1 lần, vừa rồi bác bị thêm phát nữa, hehe.
    Với các chú còn tạm ổn chứ tuổi bọn a mà thêm 1 trận coi như bị đuổi sớm... PN chê, về nhà vợ chê... khổ đủ đường...

  3. #13

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Vụ khuyến mãi thêm 1 vòng này em với bác Hiển bị chung 1 lần, vừa rồi bác bị thêm phát nữa, hehe.
    xưa nay mình cứ tưởng là được khuyến mãi, ai dè hai bác bị khuyến mãi,mà bác hiển bị khuyến mãi đến hai phát nữa...é é é

  4. #14

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    tất cả những điều bác nói quả thật chí lý và em thấy hình như những giải đấu thuộc hệ thống ATF và ATP đâu còn mấy lỗi đó...

  5. #15

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Trước tiên, chờ em có điểm đỏ đã, hihi.
    Oạch. Cái này hơi căng rùi. Công việc + thời gian+ vùng sâu, vùng xa như em thì lâu lâu mới oánh giải được một lần. Bác làm ơn hạ xuống ... màu xanh giùm em để em còn ráng được ko ạ. Khà..khà...

  6. #16

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Anh Lập phân tích hay quá, có triển vọng sau này thành tennis coach hoặc tổ chức giải đấu phong trào cho anh em hâm mộ gần xa phía Nam. hehe

  7. #17

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Sẵn "rảnh rỗi sinh nông nổi", viết vài ý kiến cá nhân để anh em cùng thảo luận. Xin đừng ném đá theo kiểu "có giỏi thì làm giải thử coi".

    1. Số cặp thi đấu

    Mình bắt đầu dị ứng với các giải đấu có số cặp > 43. Đơn giản là sẽ có vài cặp được "khuyến mãi" đánh thêm 1 trận, biết đâu mình nằm trong số đó. Thà rằng có vài cặp may mắn được miễn 1 vòng, còn hơn là vài cặp xui xẻo được khuyến mãi thêm 1 vòng đấu, ức chế lắm.

    2. Đi trễ

    Không có gì chán bằng việc ngồi chờ đối thủ sau khi khởi động. Xử họ thua thì mình mất 1 trận đánh và nhiều khi mang tiếng không có tinh thần thể thao. Hay là BTC thu tiền giải nhiều 1 tí (thêm 100k chẳn hạn), rồi nếu ai đến đúng giờ thì được trả lại, ai đến trễ thì xem như là tiền phạt.

    3. Đánh nhiều nội dung

    Mình cũng dị ứng với các giải nhiều nội dung diễn ra cùng lúc. Ôi thôi, chờ đợi tới lượt đánh mỏi mòn, rồi đôi khi phải chờ pn hay đối thủ đang đánh nội dung kia xong mới đánh được. Nhiều khi ức chế khi pn của mình chơi nhiều nội dung cùng lúc, để rồi đuối sức, ko đi xa đến đâu được. Theo mình thì BTC nên chia giờ thi đấu để dứt điểm từng nội dung.

    4. Ăn trưa /chiều

    Mình thích ăn trưa/chiều đơn giản như bánh mì, bánh bao, bánh mặn ... để anh em kịp nhận phần ăn và chủ động thời gian ăn. Những nơi ăn uống như cơm, hủ tíu ... phục vụ tại chỗ thì ngon có ngon, nhưng nhiều anh em ko kịp ăn (cơm vừa dọn thì được đi đánh tiếp, hoặc đánh xong rồi thì ... hết giờ phục vụ). Còn cơm hộp thì nhiều khi cũng vất vả, nào túi canh, túi nước mắm, muỗng, đũa ...thiệt ko có tâm trạng ngồi gắp gắp chấm chấm húp húp ...

    5. Trọng tài "cây nhà lá vườn"

    Ngoài chuyện quen biết vđv làm mất tính khách quan, trọng tài miệt vườn là nỗi khổ của vđv khi thắng trận phải ngồi lại làm trọng tài. Ngồi lên ghế đó vừa nắng nóng, vừa mệt và vừa ... ức tế tâm lý. Thôi thì BTC thu phí thêm 1 ít để thuê trọng tài chuyên nghiệp nhỉ?

    6. Sơ đồ thi đấu

    Chỉ trừ khi đi đánh chơi cho vui, hầu như anh em ai cũng muốn biết mình ở nhánh đầu, thắng thua thì gặp ai ... BTC nên công bố sớm sơ đồ thi đầu để vđv còn lựa chọn chiến thuật hợp lý.

    7. Điểm đỏ hay không đỏ

    Trừ các giải chỉ chấp nhận điểm đỏ thì mình thấy không cho dung sai là hợp lý. Còn nếu giải cho điểm các kiểu tham gia mà ko có tí ưu đãi nào cho điểm đỏ thì mình thấy bất công quá, chẳng muốn tham gia giải đó tí nào.
    sân hận làm gì cho mệt cái tâm hả bạn già! không cần đi đánh giải đâu, giết được tui là thắng cả thế giới này rồi..............!!!hahahaha

  8. #18

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Lỗ Trí Thâm
    sân hận làm gì cho mệt cái tâm hả bạn già! không cần đi đánh giải đâu, giết được tui là thắng cả thế giới này rồi..............!!!hahahaha
    Chờ điểm tui bằng điểm ông thì giết ông mấy hồi, hehe

  9. #19

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi vietlap
    Chờ điểm tui bằng điểm ông thì giết ông mấy hồi, hehe
    Chúc mừng Chú Lập lại được sờ Cu...p nữa rồi... còn a thì tình vẫn lận đận chú ơi... chắc chỉ có chú mới đưa a lên đỉnh được.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •