Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Lời cảm ơn từ xứ Dừa

    Lời cảm ơn từ xứ Dừa

    Lời đầu tiên , em xin chân thành cảm ơn tất cả ACE đã mang đến sự thành công cho Giải xứ Dừa lần I

    Cám ơn , cám ơn , và xin cám ơn ...........

    Mặc dù giải có nhiều vấn đề nhưng em đã cố gắng hết sức mình mong mọi người vui vẻ nhe .

    Đầu tiên là có nhiều đôi bị quắc điểm không đúng như điều lệ , nhưng đây là 1 chuyến du lịch là chính nên " 1 ngày đẹp trời 5 điểm như 10 điểm " , em cũng rẩt buồn về vấn đề này , có một vài phát biểu làm BTC " Đau xót lý con cua " ..... Thôi sau cơn mưa trời lại sáng

    thứ 2 là trận giao lưu Bến Tre và SG diễn ra dở dang .... mong ACE bỏ qua 1 vài người BT như vậy như lời bác Son-vitar , hy vọng lần sau em sẽ trọn vẹn cho trận đấu giao lưu BT và SG nhe

    Thứ 3 là chương trình Khai mạc và phát giải còn rất nhiều thiếu xót , mong ACE thông cảm cho em nhe , vì lần đầu tổ chức giải tầm cỡ wil lênh đênh , để vô địch phải đấu 6 set 6 game đều phải thắng trong 1 ngày ( cỡ JO , Nadal , Fed chỉ cần thắng 3 game , nhiều lắm là thi đấu 5 game ) tất cả các trận đều căng dây đờn như lời 1 bác Trọng tài nói với em , đúng là xứ Dừa Open , sorry 8 bác đoạt giải vì không cho bác nào phát biểu cả nhất là bác Ngocdds

    thứ 4 ...

    thứ 5 .... v .v ....

    Đến giờ này em còn đuối xe số 0 hoài , không vô được số 1 số 2 số 3 , bác Tinle ơi cứu em với

  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Rất cảm ơn Bobotai đã cho ae một chuyến đi, một giải đấu thành công rực rỡ!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ai cũng sẽ hiểu tấm lòng của gia đình Bobotai, những chuyện không suông sẽ là ngoài ý muốn mà, nói tóm lại là một ngày hội tennis của xứ Dừa thành công rực rỡ, chưa có lần nào đánh tennis vui như lần này (không phải vì em đoạt giải 3 đâu nhé)

    Cả nhóm Tứ Hùng đều rất vui và ở lại đầy đủ, một lần nữa cám ơn gia đình Bobotai, chúc gia đình sức khỏe, vui, thành công để tổ chức hái dừa lần 2.

    Thân.

  4. #4
    Trích dẫn Gửi bởi bobotai
    Lời cảm ơn từ xứ Dừa

    Lời đầu tiên , em xin chân thành cảm ơn tất cả ACE đã mang đến sự thành công cho Giải xứ Dừa lần I

    Cám ơn , cám ơn , và xin cám ơn ...........

    Mặc dù giải có nhiều vấn đề nhưng em đã cố gắng hết sức mình mong mọi người vui vẻ nhe .

    Đầu tiên là có nhiều đôi bị quắc điểm không đúng như điều lệ , nhưng đây là 1 chuyến du lịch là chính nên " 1 ngày đẹp trời 5 điểm như 10 điểm " , em cũng rẩt buồn về vấn đề này , có một vài phát biểu làm BTC " Đau xót lý con cua " ..... Thôi sau cơn mưa trời lại sáng

    thứ 2 là trận giao lưu Bến Tre và SG diễn ra dở dang .... mong ACE bỏ qua 1 vài người BT như vậy như lời bác Son-vitar , hy vọng lần sau em sẽ trọn vẹn cho trận đấu giao lưu BT và SG nhe

    Thứ 3 là chương trình Khai mạc và phát giải còn rất nhiều thiếu xót , mong ACE thông cảm cho em nhe , vì lần đầu tổ chức giải tầm cỡ wil lênh đênh , để vô địch phải đấu 6 set 6 game đều phải thắng trong 1 ngày ( cỡ JO , Nadal , Fed chỉ cần thắng 3 game , nhiều lắm là thi đấu 5 game ) tất cả các trận đều căng dây đờn như lời 1 bác Trọng tài nói với em , đúng là xứ Dừa Open , sorry 8 bác đoạt giải vì không cho bác nào phát biểu cả nhất là bác Ngocdds

    thứ 4 ...

    thứ 5 .... v .v ....

    Đến giờ này em còn đuối xe số 0 hoài , không vô được số 1 số 2 số 3 , bác Tinle ơi cứu em với
    em thấy như vậy là thành công lắm đó rồi,em ra về cuối cùng khi ở sân về nhà anh,em có nghe 1 vài câu,nhưng bí mật và mãi mãi là bí mật,thôi anh đừng nghĩ gì nhiều,anh em ai cũng cảm thấy rất vui anh ah.như vậy là đủ rồi anh ,đừng suy nghĩ gì nhiều anh ah.chúc anh ngủ ngon.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Bác tổ chức được như vậy là tốt lắm rồi, chúc mừng.

    Em đang tính học hỏi bác để tổ chức 1 giải bé hơn, hy vọng bác hỗ trợc cho ...

  6. #6

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi babolat.
    em thấy như vậy là thành công lắm đó rồi,em ra về cuối cùng khi ở sân về nhà anh,em có nghe 1 vài câu,nhưng bí mật và mãi mãi là bí mật,thôi anh đừng nghĩ gì nhiều,anh em ai cũng cảm thấy rất vui anh ah.như vậy là đủ rồi anh ,đừng suy nghĩ gì nhiều anh ah.chúc anh ngủ ngon.
    Bí mật ??? em mà không bật mí anh thì đừng qua cầu Rạch Miễu nhe ==ll=======>

  7. #7
    Trích dẫn Gửi bởi bobotai
    Bí mật ??? em mà không bật mí anh thì đừng qua cầu Rạch Miễu nhe ==ll=======>
    không cho qua cầu thì em đi phà qua có sau đâu.chuyện nhỏ mà anh.

  8. #8

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Không đòi hỏi giải tốt hơn nữa được đâu Trường ơi. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhiều lúc có ai đó nói lên điều gì thì cũng chỉ là nhất thời thôi (anh cũng có khi vậy. He he). Nhưng sau giải, nhất là những ai đã ở lại nhà Trường đều không thể quên được chuyến đi rất đáng nhớ này. Nếu có vote thì anh sẽ vote giải này là số 1.

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Từ cách tổ chức đến buổi tiệc kết thúc giải thật sự rất chu đáo, có những cái chưa được nhưng lần đâù thì lúc nào cũng khó khăn thôi. lần 2 và 3 sẽ trơn tru hơn.

    Chúc gia đình và bobotai ngày càng mạnh khoẻ nha. see u...

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi khanhhuydelta
    Không đòi hỏi giải tốt hơn nữa được đâu Trường ơi. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Nhiều lúc có ai đó nói lên điều gì thì cũng chỉ là nhất thời thôi (anh cũng có khi vậy. He he). Nhưng sau giải, nhất là những ai đã ở lại nhà Trường đều không thể quên được chuyến đi rất đáng nhớ này. Nếu có vote thì anh sẽ vote giải này là số 1.
    anh ơi,sáng giờ có người tìm anh kìa.anh có bị nhảy mũi không.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •