Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 39
  1. #1
    Nghe bản nhạc thư giản đi anh


    Ba năm qua em trở thành chú cuội

    Ngồi ru con như cơn tình buồn

    Xin một đời hối tiếc thương nhau

    Xin một đời ngủ yên dĩ vãng

    Ba năm qua em trở thành chú cuội

    Ngồi ru con như cơn tình sầu

    Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay

    Cho lòng nầy dài những cơn đau

    ĐK:

    Ôi ba năm qua rồi

    Đời chưa nguôi gió bão

    Người xa xôi phương nào

    Người có trách gì không

    Thôi anh ơi anh đừng hờn trách nữa

    Đời em như rong rêu tội tình

    Xin gục đầu ghi dấu ăn năn

    Thôi đừng buồn em nữa nghe anh ...

    ======

    Cầu mong các anh em gắn kết với nhau vì một cộng đồng ...

    View more random threads:


  2. #2

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Em xin vote 1 phiếu cho bác Ruồi lam` "Cố Vấn Tâm Lý Viettennis" a!!!

  3. #3
    Trích dẫn Gửi bởi thanhdth
    Em xin vote 1 phiếu cho bác Ruồi lam` "Cố Vấn Tâm Lý Viettennis" a!!!
    ok em vote cho Bác Ruồi
    "Cố Vấn Tâm Sinh Lý "

  4. #4

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi thanhdth
    Em xin vote 1 phiếu cho bác Ruồi lam` "Cố Vấn Tâm Lý Viettennis" a!!!
    không dám, xin cám ơn các Bác, nhưng thôi hãy cho em xin hai chử Bình yên ! em không muốn bị như bác H_P đâu kakaka.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Sự việc thì như nhau nhưng nhận định và thái độ của mình về sự việc đó mới quan trọng, đúng kg bác Ruồi?

    Nói cốc nước vơi mất một nửa hay cốc nước đầy một nửa là do mình quyết đinh. Mong các bác sớm vượt qua sì trét để vững tâm với những điều các bác đã và đang làm cho cộng đồng.

  6. #6

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Sư phụ Head ơi, mai SP rảnh thì dắt học trò tự kỷ lên sân em tạt lon nhé, nó muốn đến mà hổng biết đu theo ai ...

  7. #7

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Tối chủ nhật nào rảnh mời "anh cố vấn" ghé CLB Bung "truyền bí kíp" cho các đàn em nhé. Lâu quá không gặp anh

  8. #8

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Jeu*
    Sự việc thì như nhau nhưng nhận định và thái độ của mình về sự việc đó mới quan trọng, đúng kg bác Ruồi?

    Nói cốc nước vơi mất một nửa hay cốc nước đầy một nửa là do mình quyết đinh. Mong các bác sớm vượt qua sì trét để vững tâm với những điều các bác đã và đang làm cho cộng đồng.
    bác nói đúng rồi đó. cái gì cũng vậy lây sự công tâm , điều đơn giản hóa các vấn đề thì mọi chuyện đều vui vẽ cả đúng không bác.

    vì một cộng động viettennis ! ra - vô!

  9. #9

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Dạo này bác HP teo đi mấy ký.Bác ráng giữ gìn sức khỏe nhé.

    Mọi việc đâu còn có đó.Gia đình là 9 sức khỏe là 10.Tennis là number 1.

    Chúc bác sức khỏe dồi dào nhé.

  10. #10
    @cố vấn: Chỉ còn 1 ngày nữa dưỡng sức thôi, khóc làm gì cho mệt. Chuẩn bị cho open ck kìa

    Gặp gianua tạt cho mấy lon là vui lại thôi mà

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •