Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mợ HongVan cho các pác spam tí nhé, spam cũng là hình thức xả stress giúp tăng cường thể lực đấy

  2. #12

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    chế độ dinh dưỡng của a dknhong : nhậu nhậu và nhậu

  3. #13

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi doanbi
    chế độ dinh dưỡng của a dknhong : nhậu nhậu và nhậu
    CHị mà nhậu thì ờ nhà ngủ luôn,hichic,hôm nọ giải CK tiếc quá Bi nhĩ nhưng k sao lần sau lấy lại.

  4. #14

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi doanbi
    chế độ dinh dưỡng của a dknhong : nhậu nhậu và nhậu
    Nhậu say, sáng say lại, múa tuý quyền ---> vô địch

  5. #15

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Nhậu say, sáng say lại, múa tuý quyền ---> vô địch
    Thuốc lá là nguồn dinh dưỡng vô tận...em nể bác trọn gói luôn...

  6. #16

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Fed_Storm
    Thuốc lá là nguồn dinh dưỡng vô tận...em nể bác trọn gói luôn...
    Chú bắt đầu hiểu anh rồi đấy

  7. #17

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Chú bắt đầu hiểu anh rồi đấy
    Sau ngày 18-3, em chờ mãi câu này đấy...kakaka...

  8. #18

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Ôi đạo trời đầy vơi, việc người truân chuyên. Ăn ở khó khăng nguy hiểm, đã không thể cẩn thận mà đòi cứu giúp, thế gian làm gì có. Cho nên, kẻ nhiếp dưỡng nào chưa biết cách cẩn thận phòng tránh thì chưa đủ trình độ bàn luận về đạo dưỡng sinh. Do đó, phải xem sự thận trọng là điều đầu tiên . ôi, thánh nhân khi yên ổn thì không quên lúc gian nguy, luôn lấy sự lo sợ làm gốc. lo việc mà không biết lo sợ thì mọi sự hư hỏng. kinh sách nói:” kẻ không biết sợ điều đáng sợ , điều đáng sợ sẽ đến”. cũng như chuyện của Tề Hoàn Công và Quản Trọng vậy. chuyện rằng: ‘ khi đi săn với Quản Trọng , Hoàn Công bổng thấy quỷ, hỏi Quản Trọng thấy không thì Quản Trọng nói là không . Hoàn Công lo sợ đến phát bệnh mấy ngày. Quản Trọng nói : “ Vua tự gây bệnh chứ quỷ nào làm hại . khi nổi giận , tà khí tụ lại, thần tán không trở về , nguyên khí trở nên không đủ . Tà khí bốc lên mà không xuống thì sinh ra dễ giận, hạ xuống mà không bốc lên thì sinh ra chống quên; không lên không xuống mà tích lại ở giữa tim thì sinh ra bệnh”. Sau đó quản trọng liền nói với Hoàn Công rằng loài quỷ mà Hoàng Công thấy rất đặc biệt: ai thấy nó thì thành bá vương. Hoàn Công mừng quá liền khỏi bệnh.’ Nhân đây cũng xin viết cho chị đơn thuốc , đơn rằng: “ Tâm trống trải, yên tĩnh, thư thái; bớt suy tư và ham muốn. biết rằng danh lợi và địa vị làm hại đức, nên bỏ qua không mưu cầu, không ham muốn nhưng không cố dồn nén cấm chỉ; thưởng thức món ăn bổ béo làm hại tính, nên bỏ đi không màng tới, không tham vọng để rồi bị ức chế . những gì ngoài thân mà làm lụy tâm ta thì đừng lưu giữ, thần khí sẽ được thuần bạch, thanh thản không lo sợ, yên lặng không tư lự. rồi lấy lẽ Một (đạo) để giữ gìn, lấy thái hòa để nuôi dưỡng. sau đó dùng linh chi để khỏe mạnh, dùng nước suối ngọt để tươi nhuận, phơi nắng để khô ráo, khải đàn để thư thái, tự đạt đến vô vi, thân tâm đều huyền diệu. Quên những cái vui giả tạm để sau được niềm vui trọn đầy, xả bỏ cái phù sinh để thân còn mãi.”

    Cảm thay:” Chưa cảm nhận được giấc mộng cỏ mùa xuân bên bờ ao , thì tiếng thu đã về với xác lá ngô đồng trước thềm nhà”(Chu Hy).

  9. #19

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Nhậu say, sáng say lại, múa tuý quyền ---> vô địch
    Trích dẫn Gửi bởi Fed_Storm
    Thuốc lá là nguồn dinh dưỡng vô tận...em nể bác trọn gói luôn...
    Hút thuốc bổ phổi - uống rượu bổ gan - uống nước cam hại bao tử

    Bổ sung: nghe nịnh thần : tinh thần thư thái dễ làm nên chuyện ..... hiehie

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •