Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 40 của 40
  1. #31
    Trích dẫn Gửi bởi doanbi
    A 7 e. 7.75 du ma , san uot danh kieu khac hehe
    anh 725 chú ơi, ko lố thì anh đã hú chú rồi...

  2. #32

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    cái thằng ku này... xuúi bậy... cấm mang chất kich thích vào sân ten lít nhá....
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.

  3. #33
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    cái thằng ku này... xuúi bậy... cấm mang chất kich thích vào sân ten lít nhá....
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.

  4. #34
    Trích dẫn Gửi bởi Rafa Nguyen
    ngày mai có bác nào lên tanimex coi với e cho vui ko? hồi chièu cũng tò mò mon men lên thì trúng ngay trận đôi giữa Quân và Khánh với 1 cặp Mỹ và Canada ( e ko nhớ tên cụ thể nữa). Set đầu 2 em châu mỹ kia giao banh bắn lưới um sum làm đôi VN thua 6-2. E tưởng kiểu này là đi rồi thì set 2 Quân- khánh đánh wa kinh nghiệm nên thắng ngược lại 6-3. Đến loạt super tiebreak thì 2 em kia đã bị tâm lý tuổi teen và ket quả dôi Quân- Khánh thắng 10-7. 1 trận đấu wa hay. Mai đi coi tiếp thôi.kaka
    Mai a đi xem với em nhé khi nào chuẩn bị đi sms a cái 090909 1948 xem coi trình châu âu kinh khũng cỡ nào,thaxx em

  5. #35
    Nghe 2 bác kynhong và dunlop_phonui nói về trọng tài, em mới nhớ hồi chiều trận đôi của Hoàng Thiên, trọng tài người nước ngoài, chắc là Ấn Độ vì thấy dáng châu á và đen thui.

    Thằng Tây cao 2m giao banh đùng đùng, ngồi chỗ trọng tài giữa (hàng rào he he) thấy out lộn chuồng cả khúc mà trọng tài IN IN ít nhất phải là 2 trái như vậy, mà toàn lúc cao điểm. Ở ngoài sân cũng xôn xao rồi cũng thôi, còn vận động viên thì đúng chuyên nghiệp, cũng dòm lên trọng tài rồi thấy đã quyết thì cũng thôi, tập trung đánh tiếp.

    Em nhớ lại có lần em làm trọng tài cho 2 bạn đánh độ chầu nhậu, vào 1 pha banh cực kỳ hay đang rally cả mười quả thì trái banh out ra ngoài tí, em say mê quá quên hô out theo đõi đánh tiếp. Hết trận mình có xin lỗi bạn đó quả đó, bạn đó nói: "tui thấy out rõ nhưng ông không hô out nên đánh tiếp luôn, có gì đâu mà ông phải lăn tăn"... Tới giờ vẫn nhớ mãi... hic...

    Nói chung trọng tài là "người trần mắt thịt", dù là trung lập hay anh em trong hội, đúng hay sai cũng nên tôn trọng họ một chút.

    P/S: Nói thì nói thế thôi, Tuổi Mùi 79 là mạng Hỏa, hiền lành + thẳng tính nhưng ông nào ông nấy nóng như lửa... em cũng vậy... khe khe....
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Rafa Nguyen
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.
    Thế trọng tài không qua "xùy xùy... kíp xai lân" à

  6. #36

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    sao bác không gọi lun mấy thằng nhà báo đó ra gọi thêm kỳ nhông nữa rồi tạt cho nó một trận cho bỏ ghét... ai bảo tự tạt 1 mình giờ ....hự .....
    Chắc tại ai xóa bài nên hổng thấy, giờ tốn công typing lại.

  7. #37

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Nghe 2 bác kynhong và dunlop_phonui nói về trọng tài, em mới nhớ hồi chiều trận đôi của Hoàng Thiên, trọng tài người nước ngoài, chắc là Ấn Độ vì thấy dáng châu á và đen thui.

    Thằng Tây cao 2m giao banh đùng đùng, ngồi chỗ trọng tài giữa (hàng rào he he) thấy out lộn chuồng cả khúc mà trọng tài IN IN ít nhất phải là 2 trái như vậy, mà toàn lúc cao điểm. Ở ngoài sân cũng xôn xao rồi cũng thôi, còn vận động viên thì đúng chuyên nghiệp, cũng dòm lên trọng tài rồi thấy đã quyết thì cũng thôi, tập trung đánh tiếp.

    Em nhớ lại có lần em làm trọng tài cho 2 bạn đánh độ chầu nhậu, vào 1 pha banh cực kỳ hay đang rally cả mười quả thì trái banh out ra ngoài tí, em say mê quá quên hô out theo đõi đánh tiếp. Hết trận mình có xin lỗi bạn đó quả đó, bạn đó nói: "tui thấy out rõ nhưng ông không hô out nên đánh tiếp luôn, có gì đâu mà ông phải lăn tăn"... Tới giờ vẫn nhớ mãi... hic...

    Nói chung trọng tài là "người trần mắt thịt", dù là trung lập hay anh em trong hội, đúng hay sai cũng nên tôn trọng họ một chút.

    P/S: Nói thì nói thế thôi, Tuổi Mùi 79 là mạng Hỏa, hiền lành + thẳng tính nhưng ông nào ông nấy nóng như lửa... em cũng vậy... khe khe....
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi Rafa Nguyen
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.
    Thế trọng tài không qua "xùy xùy... kíp xai lân" à

  8. #38

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    sao bác không gọi lun mấy thằng nhà báo đó ra gọi thêm kỳ nhông nữa rồi tạt cho nó một trận cho bỏ ghét... ai bảo tự tạt 1 mình giờ ....hự .....
    Chắc tại ai xóa bài nên hổng thấy, giờ tốn công typing lại.

  9. #39

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Rafa Nguyen
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.
    em la hay bà xã em la ???

  10. #40
    Trích dẫn Gửi bởi Rafa Nguyen
    hehe. vậy cho nó máu a ơi. la hét mới sung dc. hnay lúc bác Quân đánh e la mà 2 em châu mỹ ko đánh dc lun dấy.
    em la hay bà xã em la ???

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •