Cao nguyên Vân Hòa khác biệt với trung tâm của gió trung tâm đầy nắng. Sự khác biệt là xung quanh những ngôi nhà trên cao nguyên có một khu vườn sang trọng.


Gần đây, trên mạng xã hội, nhiều du khách thường xuất bản những bức ảnh về vườn cây ăn quả đỏ trên cao nguyên Vân Hòa. Những hình ảnh được phổ biến bởi vì nó gần như có vẻ như không ai có thể bỏ qua những cây màu đỏ mà dường như quyến rũ. Thú vị - đây là điều đầu tiên mà nhiều người nói về vườn cây ăn quả đỏ. Nhưng đằng sau những khu vườn được hậu thuẫn màu đỏ này có những câu chuyện đầy đời sống con người trên cao nguyên.

Bông hoa đỏ đã bắt đầu nở hoa, bắt đầu từ tháng Giêng. Lúc đầu quả rất chua mà không ai dám nếm thử nó. Nhưng vào tháng Chín, tháng Mười, hương vị của trái cây màu đỏ biến thành ngọt và chua, và tại thời điểm đó nhiều người không phủ nhận rằng mỗi khi họ chạm vào trái cây màu đỏ nó có vẻ rất hấp dẫn. Khu vườn có màu đỏ nhưng không phải tất cả các cây. Những người trong khu vực gọi cây là trái cây là nữ, và cây không có trái là nam.

Đến với khu vườn đỏ, bạn sẽ có thể nghe thấy sự giới thiệu bản chất của con người trong khu vực - có đủ để thấy ở vùng cao nguyên.

Trên thực tế, dọc theo vùng đất trung tâm, nhiều nơi có cây đỏ. Nhưng những nơi hiếm hoi như những cây đỏ như cao nguyên Vân Hòa, tỉnh Phú Yên. Mặc dù vậy, nó được biết đến, để tìm thấy cao nguyên ngay cả từ vườn riêng của mình. Những người được sinh ra và lớn lên ở nơi này, những cây màu đỏ giống như những gì thuộc về cuộc sống của họ.


Cây đỏ mời mọi người gần xa trên cao nguyên. Hãy đến đây để đi bộ trong khu vườn yên bình. Hãy đến đây để chạm vào trái cây màu đỏ ... Và rõ ràng của thiên nhiên trở lại với mọi người để nhiều người đột nhiên hiểu rằng: Nếu sống hòa hợp với thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ tặng quà quý giá.

Xem thêm: https://www.phuocnguyetseafood.com/