Trang 1 của 6 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 60
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hong Van
    chúc mửng Ponny đánh giải thành công,chúc em chọn được trai bao tốt,có gắng phát huy vào những giải sau.
    cám ơn chị nhiều, hôm qua ko thấy chị lên sân cổ vũ, bùn luôn

  3. #3

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Chúc mừng bác đoạt cúp. Kỳ này bác phải lên trình 700 mới đúng.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Bác Poohny này! Bác để nick mình trong chữ ký của bác làm mình théc méc hoài là mình có biết bác trước đây không nhỉ?!

  5. #5

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi poohny
    rảnh rỗi sinh nông nổi mà bác, , chẳng qua là em có trai bao tốt
    Chúc mừng bác có cúp.hôm nào rãnh vô tên lửa giao lưu với bác nha.

    bác đánh trong tên lửa sân nào,giờ,thứ mấy.e sẽ vô sán giao lưu!

    Chúc bác có dc những trận đấu hay và có giải nhé!

  6. #6

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Thật sự khó hiểu quá đi 585 mà vào chung kết.bởi vậy đôi khi phong độ là mãi mãi.đẳng cấp là tức thời.chúc mừng poohny

  7. #7

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Cúp to nhất luôn nha a Poohny bắt tay cái nào

  8. #8

    Lời tự tình của poohny

    Hôm qua (CN 15/07/12) , quả là 1 ngày rất may mắn đối với em, em không ngờ tới là mình có thể đi hết trận chung kết 1 cách suôn sẻ, cũng nhờ có các anh, chị, em cổ vũ cho em
    Em xin gửi lời cám ơn chân thành tới :

    1. Các anh, chị, em Hội đồng hương Bình Định đã tổ chức giải và công tác hậu cần rất hoành tráng, ngày càng chuyên nghiệp, xin cám ơn các anh, chị, em

    2. Các anh, chị, em cổ vũ nhiệt tình cho em trong suốt 7 trận đấu, đặt biệt là trận chung kết. Trong quá trình thi đấu , các anh, chị, em đã nhắc nhở, chỉ bảo cách đánh hợp lý, giúp em không tự sát, xin cám ơn các anh, chị, em rất nhiều

    3. Nhờ vào việc anh HEAD_POWER đã quấn lại cán vợt giùm em trước trận chung kết nên em có thể cầm vợt chắc tay hơn, tự tin hơn mỗi cú đánh, xin cám ơn anh rất nhiều

    4. Nhờ vào sự tận tình cứu chữa của bác sĩ Silverjack, BabyCat_2011 và ly nước muối , thêm ly nước tráng miệng của txthang, tonyviettran và 1 số anh khác nữa mà em không nhớ hết => nên em mới có thể đứng dậy đánh trận chung kết, xin cám ơn các anh rất nhiều

    5. Anh txthang : em cứ tự hỏi không biết anh dùng bao loại nào mà tốt quá, bao không bị lỗi kỹ thuật (bao ko bị rách) , bao em liên tục 7 trận. Nhờ có anh, em mới có thể đánh trận chung kết, xin cám ơn anh rất nhiều => Mọi người muốn được "bao", xin lien hệ anh txthang

    Xin được gửi tặng bài hát Hero (anh hùng) đến các anh, chị, em như là nỗi lòng của poohny
    <object width="300"> <param name="movie" value="http://www.nhaccuatui.com/m/e5omPH8E_y"> <param name="quality" value="high"> <param name="wmode" value="transparent"> <param name="allowscriptaccess" value="always"> <embed src="http://www.nhaccuatui.com/m/e5omPH8E_y" width="300" flashvars="target=blank" allowscriptaccess="always" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"> </object>

    Would you dance – bác sẽ đánh giải

    if I asked you to dance? – nếu em mời bác đứng chung ?

    Would you run – rồi bác có bỏ ra đi

    and never look back? – mà chẳng bao giờ nhìn lại

    Would you cry – bác sẽ khóc

    if you saw me crying? – nếu như bác nhìn thấy poohny rơi lệ ?

    And would you save my soul, tonight? – và liệu đêm nay bác có cứu vớt linh hồn poohny ?

    Would you tremble – liệu bác có khẻ run

    if I touched your lips? – khi poohny chạm lên bờ môi bác ?

    Would you laugh? – hay bác sẽ cười

    Oh please tell me this. – xin hãy cho poohny biết

    Now would you die – bác sẽ chết

    for the one you love? – vì người bác yêu chứ ?

    Hold me in your arms, tonight. – Đêm nay hãy ôm poohny trong vòng tay bác

    I can be your hero, baby. – bác đã thành người hùng của poohny, bác ơi

    I can kiss away the pain. – nụ hôn của bác sẽ xóa tan niềm đau

    I will stand by you forever. – poohny sẽ đứng bên bác mãi mãi

    You can take my breath away. – bác có thể khiến poohny hạnh phúc ngập tràng

    Would you swear – bác có thề rằng

    that you'll always be mine? – bác sẽ “bao” poohny mãi mãi

    Or would you lie? – hay bác sẽ lừa dối

    would you run and hide? – và sẽ ra đi, lẩn tránh poohny

    Am I in too deep? - Có phải poohny đã dấn quá sâu vào chuyện này

    Have I lost my mind? – hay poohny đánh mất lý trí rồi

    I don't care... – poohny không cần biết

    You're here tonight. – vì đêm nay poohny đã có bác bên mình

    I can be your hero, baby. – bác đã thành người hùng của poohny, bác ơi

    I can kiss away the pain. – nụ hôn của bác sẽ xóa tan niềm đau

    I will stand by you forever. – poohny sẽ đứng bên bác mãi mãi

    You can take my breath away. – bác có thể khiến poohny hạnh phúc ngập tràng

    Oh, I just want to hold you. – poohny chỉ muốn được ôm bác

    I just want to hold you. - poohny chỉ muốn được ôm bác

    Am I in too deep? - Có phải poohny đã dấn quá sâu vào chuyện này

    Have I lost my mind? – hay poohny đánh mất lý trí rồi

    I don't care... – poohny không cần biết

    You're here tonight. – vì đêm nay poohny đã có bác bên mình

    I can be your hero, baby. – bác đã thành người hùng của poohny, bác ơi

    I can kiss away the pain. – nụ hôn của bác sẽ xóa tan niềm đau

    I will stand by you forever. – poohny sẽ đứng bên bác mãi mãi

    You can take my breath away. – bác có thể khiến poohny hạnh phúc ngập tràn

    I can be your hero, baby. – bác đã thành người hùng của poohny, bác ơi

    I can kiss away the pain. – nụ hôn của bác sẽ xóa tan niềm đau

    And I will stand by your forever. – poohny sẽ đứng bên bác mãi mãi

    You can take my breath away. – bác có thể khiến poohny hạnh phúc ngập tràng

    You can take my breath away. – bác có thể khiến poohny hạnh phúc ngập tràng

    I can be your hero. – bác đã là người hùng của poohny

  9. #9
    Sau giải Bình Định này, em thấy mình khi đánh banh vẫn còn nhiều đường banh lan man lắm, chưa ổn định, nhưng em cũng muốn điểm phong thần của mình được tăng lên, để không phụ lòng các bác tin tưởng, cổ vũ em.

    Xin nhờ BQT diễn đàn xem xét điểm giùm em trong bảng phong thần, em cũng không biết hiện tại mình đang ở vị trí điểm mới nào nữa

  10. #10

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi netraidanhphai
    Chúc mừng bác đoạt cúp. Kỳ này bác phải lên trình 700 mới đúng.
    700 ah, cao quá, hihihh

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •