Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Như 1 chiến binh!

  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Bạch Xuyên
    [/B]

    Hahaha, cái vụ cầm vợt quơ quơ sao giống Bạch Xuyên thế.

    Hôm qua mượn anh HP cây vợt về nhà cứ hết xăm soi thì lại chém gió BH-FH, vợ chẳng nói gì vì biết thế nào mình cũng mua vợt mới. Nhìn trong ánh mắt nàng thấy đọng lại sự tiếc núôi nào nó khi đã lỡ tay ...
    ...lỡ tay phang vợt bác dzô cột nhà à

  3. #3

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Wang
    tưởng vèo 1 phát ku Huy bị vợ cho ăn bạt tai chứ
    Chưa đỗ đống chén nên đc tha, a tài lanh đi, rồi hôm nào vào sân cái mặt 5 dấu thì hỏi sao bị chọc quê nhá

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0

    Như 1 chiến binh!

    Hôm qua nhà e có giỗ, ăn xong xuôi khách khứa ra về e mới cà lật cà đật phụ dzợ dọn dẹp bàn ghế vào kho. Mới thả cái bàn xuống, đang chống nạnh lau mồ hôi trán thì e thấy cái bọc vợt của e ( loại bọc vợt nhỏ đeo sau lưng ý ).

    Tự nhiên e bị 1 sức hút mê hồn và đi đến chỗ bọc vợt, e xoay tay, nắm lấy cán vợt, e cảm thấy như có 1 dòng điện chạy khắp sống lưng e. E rút cây vợt ra, đứng chàng hãng, và có cảm giác như mình là 1 chiến binh!

    Veò! 1 cú FH....chém gió, 1 động tác xoay hông, và tiếp đó, Vèo! 1 cú BH...chém gió tiếp , e quay cuồng quay cuồng và bất chợt:

    " Ờ, quơ cho sập đống chén đi, sẵn tui cũng muốn đổi qua xài bộ chén sứ Minh Long rồi! "

    Giọng nói " ấm áp " của dzợ iu buột e phải " tra lại kiếm vào vỏ" nhưng e vẫn khoái trá với cái cảm giác lâng lâng vẫn còn vuơng vãi

    So, có bác nào đã từng biến thành " Chiến-Binh-Tại-Gia " giống e hôm qua ko nhở?

  5. #5

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    bác chuyển tiêu đề thành Nhật ký đi . có cảm giác là sẽ rất hay .

  6. #6

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    tưởng vèo 1 phát ku Huy bị vợ cho ăn bạt tai chứ

  7. #7

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    em cũng giống như Bác , nhưng khác là đang án treo , 2 năm nữa mới kêu chung thân hihi

    chia sẽ với bác hihi

  8. #8

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Bác vậy là hên rồi , hôm đó xui rủi sao gấu đi ngang qua lúc em đang luyện kiếm thì bất ngờ gấu của em bị 1 phát headshot luôn hjx thế là từ sau đó bị cấm múa may trong nhà

  9. #9

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Awayhuy
    Hôm qua nhà e có giỗ, ăn xong xuôi khách khứa ra về e mới cà lật cà đật phụ dzợ dọn dẹp bàn ghế vào kho. Mới thả cái bàn xuống, đang chống nạnh lau mồ hôi trán thì e thấy cái bọc vợt của e ( loại bọc vợt nhỏ đeo sau lưng ý ).

    Tự nhiên e bị 1 sức hút mê hồn và đi đến chỗ bọc vợt, e xoay tay, nắm lấy cán vợt, e cảm thấy như có 1 dòng điện chạy khắp sống lưng e. E rút cây vợt ra, đứng chàng hãng, và có cảm giác như mình là 1 chiến binh! <)

    Veò! 1 cú FH....chém gió, 1 động tác xoay hông, và tiếp đó, Vèo! 1 cú BH...chém gió tiếp , e quay cuồng quay cuồng và bất chợt:

    " Ờ, quơ cho sập đống chén đi, sẵn tui cũng muốn đổi qua xài bộ chén sứ Minh Long rồi! " :-&

    Giọng nói " ấm áp " của dzợ iu buột e phải " tra lại kiếm vào vỏ" nhưng e vẫn khoái trá với cái cảm giác lâng lâng vẫn còn vuơng vãi ><
    So, có bác nào đã từng biến thành " Chiến-Binh-Tại-Gia " giống e hôm qua ko nhở? :-><:-P
    Hahaha, cái vụ cầm vợt quơ quơ sao giống Bạch Xuyên thế.

    Hôm qua mượn anh HP cây vợt về nhà cứ hết xăm soi thì lại chém gió BH-FH, vợ chẳng nói gì vì biết thế nào mình cũng mua vợt mới. Nhìn trong ánh mắt nàng thấy đọng lại sự tiếc núôi nào nó khi đã lỡ tay ...

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •