Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 29

Chủ đề: Tranh Luận .

  1. #1

    Ngày tham gia
    Jun 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kỳ nhông
    Lúc yêu thì thề sống chết có nhau, hết yêu thì thề sống chết...với nhau
    Vụ này có dẫn chứng nè .

    > TRƯỚC NGÀY ĐÁM CƯỚI...

    > Chàng : Ui ! Cuối cùng thì ngày này đã đến ! Anh đã chờ mong quá lâu !

    > Nàng : Anh có muốn em ra đi không ?

    > Chàng : Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc !

    > Nàng : Anh có yêu em không ?

    > Chàng : Dĩ nhiên rồi ! Cả ngàn lần cũng không đủ !

    > Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không ?

    > Chàng : Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn !

    > Nàng : Anh có muốn hôn em không ?

    > Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội .

    > Nàng : Anh có đánh em không ?

    > Chàng : Em điên hả ? Anh đâu có phải loại người đó !

    > Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

    > Chàng : Ừ !

    > Nàng : Anh yêu !

    > VÀI NĂM SAU NGÀY CƯỚI.. > Chỉ cần đọc ngược lại từ dưới lên trên !

    Tham khảo

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Akan
    Vụ này có dẫn chứng nè .

    > TRƯỚC NGÀY ĐÁM CƯỚI...

    > Chàng : Ui ! Cuối cùng thì ngày này đã đến ! Anh đã chờ mong quá lâu !

    > Nàng : Anh có muốn em ra đi không ?

    > Chàng : Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc !

    > Nàng : Anh có yêu em không ?

    > Chàng : Dĩ nhiên rồi ! Cả ngàn lần cũng không đủ !

    > Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không ?

    > Chàng : Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn !

    > Nàng : Anh có muốn hôn em không ?

    > Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội .

    > Nàng : Anh có đánh em không ?

    > Chàng : Em điên hả ? Anh đâu có phải loại người đó !

    > Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

    > Chàng : Ừ !

    > Nàng : Anh yêu !

    > VÀI NĂM SAU NGÀY CƯỚI.. > Chỉ cần đọc ngược lại từ dưới lên trên !

    Tham khảo
    Thế mà anh cứ xúi em lấy vợ là sao

  3. #3

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Akan
    Vụ này có dẫn chứng nè .

    > TRƯỚC NGÀY ĐÁM CƯỚI...

    > Chàng : Ui ! Cuối cùng thì ngày này đã đến ! Anh đã chờ mong quá lâu !

    > Nàng : Anh có muốn em ra đi không ?

    > Chàng : Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc !

    > Nàng : Anh có yêu em không ?

    > Chàng : Dĩ nhiên rồi ! Cả ngàn lần cũng không đủ !

    > Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không ?

    > Chàng : Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn !

    > Nàng : Anh có muốn hôn em không ?

    > Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội .

    > Nàng : Anh có đánh em không ?

    > Chàng : Em điên hả ? Anh đâu có phải loại người đó !

    > Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

    > Chàng : Ừ !

    > Nàng : Anh yêu !

    > VÀI NĂM SAU NGÀY CƯỚI.. > Chỉ cần đọc ngược lại từ dưới lên trên !

    Tham khảo
    KAKAKAK ! Khó dzậy mà cũng nghĩ ra nữa !

  4. #4

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Akan
    Vụ này có dẫn chứng nè .

    > TRƯỚC NGÀY ĐÁM CƯỚI...

    > Chàng : Ui ! Cuối cùng thì ngày này đã đến ! Anh đã chờ mong quá lâu !

    > Nàng : Anh có muốn em ra đi không ?

    > Chàng : Không ! đừng có nghĩ tới chuyện huyển hoặc !

    > Nàng : Anh có yêu em không ?

    > Chàng : Dĩ nhiên rồi ! Cả ngàn lần cũng không đủ !

    > Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không ?

    > Chàng : Không ! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn !

    > Nàng : Anh có muốn hôn em không ?

    > Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội .

    > Nàng : Anh có đánh em không ?

    > Chàng : Em điên hả ? Anh đâu có phải loại người đó !

    > Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?

    > Chàng : Ừ !

    > Nàng : Anh yêu !

    > VÀI NĂM SAU NGÀY CƯỚI.. > Chỉ cần đọc ngược lại từ dưới lên trên !

    Tham khảo
    Cao thủ..Đại tài !

  5. #5

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Công nhận Hay ! Hay rùi mới thấy .... chị em cần phải cảnh giác các pác nhể ?

  6. #6

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Công nhận Hay ! Hay rùi mới thấy .... chị em cần phải cảnh giác các pác nhể ?

  7. #7
    Mỗi ý kiến của anh Châu là một vấn đề cần suy nghĩ...Tốt nhất trong các tranh luận, nếu không phải là người trong cuộc thì chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, không thêm thắt gì tránh " xảy ra xung đột" . Em cũng thuộc dân " ít thời gian off với diễn đàn" nên nhiều khi thấy ý kiến tranh luận cũng đâu dám tranh luận ( vì biết nội tình gì đâu mà tranh với chả luận ).

  8. #8

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Mỗi ý kiến của anh Châu là một vấn đề cần suy nghĩ...Tốt nhất trong các tranh luận, nếu không phải là người trong cuộc thì chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, không thêm thắt gì tránh " xảy ra xung đột" . Em cũng thuộc dân " ít thời gian off với diễn đàn" nên nhiều khi thấy ý kiến tranh luận cũng đâu dám tranh luận ( vì biết nội tình gì đâu mà tranh với chả luận ).

  9. #9

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    chủ đề nêu ra thì nghiêm túc nhưng ngay sau đó thì....

  10. #10

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    chủ đề nêu ra thì nghiêm túc nhưng ngay sau đó thì....

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •