Thế kỷ 20, Real Madrid là đội bóng 1gom xuất sắc nhất. Trong 4 mùa qua với 3 lần vô địch Champions League, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sự uy quyền của một nhà Vua. Tuy nhiên có thể nói lúc này, Real Madrid đang ghen tị với …Liverpool – đối thủ của họ sắp tới bởi báo giới nói quá nhiều về Mohamed Salah, về một cuộc lật đỗ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Là những nhà ĐKVĐ Champions League với 2 chức vô địch liên tiếp, 3 lần trong 4 mùa và 12 lần nâng cúp từ khi giải này có tên C1 hay như bây giờ, rõ ràng những cầu thủ của Real Madrid có quyền hãnh diện, có quyền tự hào và có quyền kiêu hãnh. Đó là thần thái của kẻ chiến thắng.

Real Madrid thể hiện một sức mạnh hủy diệt ở 4 mùa Champions League gần đây.
Cho nên ngay từ đầu, điều mà những Sergio Ramos hay Cristiano Ronaldo nghĩ về trận chung kết Champions League thứ 3 liên tiếp phải là làm sao đánh bại Bayern Munich, Barcelona hay Atletico Madrid, Juventus kìa. Thế nhưng bất ngờ một Liverpool xuất hiện. Một Liverpool có hàng công với bộ ba Mane – Salah – Firmino hay nhất lịch sử Champions League. Đáng nói từ trước tới nay chỉ có Liverpool năm 1981 mới có thể đánh bại Real Madrid trong một trận chung kết. Chỉ cần sự liên tưởng này thôi cũng có thể khiến Real Madrid nóng mặt.
Điều đó dễ hiểu vì sao Sergio Ramos – thủ quân của Real Madrid – mạnh miệng khiêu khích rằng hãy mang tam sát của Liverpool đến cho anh. Với một người có cá tính, có bản lĩnh, sự máu lửa, kiêu hãnh và ngạo mạn như Ramos, anh không muốn người ta tung hê Liverpool hơn Real Madrid và càng không muốn bị nghi ngờ rằng hàng phòng ngự Kền kền trắng do anh lĩnh xướng sẽ bị hành hạ trước Mane – Salah – Firmino. Cho nên anh cần tiên phát chế nhân, dằn mặt đối phương trước.
Ngay Ramos còn bị “nóng mặt” như vậy thì kẻ vốn ngông cuồng bật nhất như Cristiano Ronaldo há chịu ngồi yên. Nhất là khi anh bị đem ra so sánh với Mohamed Salah. Đành rằng ngôi sao người Ai Cập đang có mùa giải tuyệt vời nhưng nếu chỉ dựa vào mấy mươi bàn thắng có được cùng danh hiệu Xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mà so với Ronaldo thì có lẽ còn quá xa vời. Những điều đó Ronaldo đã làm được,thậm chí làm được nhiều lần và xuất sắc hơn rất nhiều. So sánh giữa hai người lúc này chẳng khác nào đặt một ánh sao bên cạnh vầng trăng rằm. Đương nhiên ánh trăng ấy chẳng vui vẻ và thoải mái gì.
Có thể dùng những từ sau để chỉ tâm trạng của các ngôi sao Real Madrid lúc này : kiêu ngạo, khó chịu và ganh tị. Với những dồn nén của cảm xúc đó thì họ sẽ bước vào trận đánh lớn với tâm trạng và thần thái nào đây ?
Hoặc họ sẽ ngạo nghễ bước vào sân NSK Olympiyskyi của thủ đô Kiev , Ukraine với vị thế của một nhà vua oai phong và dùng hết những gì hay nhất, uy dũng nhất của mình rồi đá cho Liverpool không còn manh giáp. Khi ấy bao nhiêu tức tối, bực bội sẽ phát tiết ra hết. Ronaldo sẽ hành hạ hàng phòng ngự The Kop để cho thiên hạ thấy đẳng cấp của đương kim QBV ra sao. Còn Ramos sẽ bóp chết Mane – Salah – Firmino để những ai ca tụng bộ ba này có dịp bẽ mặt.

Liệu Real có vượt qua Liverpool để giành cú hattrick danh hiệu Champions League?
Nhưng cũng không loại trừ chính sự ghen tị của Real Madrid tạo nên sự lo sợ trong lòng họ. Đó là nỗi lo của một vị vua sợ cướp mất ngai vàng, của kẻ bách chiến bách thắng sợ sự thất bại sẽ bao trùm. Trong một cuộc đấu tay đôi như vậy, sự lo sợ sẽ làm nặng đi những đôi chân vốn thanh thoát, đóng băng những trái tim nóng và khiến những cái đầu lạnh bỗng nóng lên. Cristiano Ronaldo vốn không thường xuyên toả sáng trong các trận chung kết, nếu mãi lo chuyện hơn thua với Salah rất dễ bị …tàng hình.
Sergio Ramos tuy là đội trưởng Real Madrid, là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới nhưng anh cũng là quả bom nổ chậm của đội bóng 138bet. Sự nóng nảy nhất thời (nếu có) của Ramos có thể gây hoạ cho Real Madrid , nhất là khi anh sắp phải đối đầu cùng hàng công siêu mạnh tại Châu Âu lúc này.
Liverpool mạnh nhưng Real Madrid lại rất mạnh. Họ là ĐKVĐ Champions League, là Vua của Châu Âu trong hai mùa liên tục. Cho nên họ cứ là chính mình trong trận đấu tại Kiev tới. Đấy là mấu chốt của niềm tin chiến thắng !