Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0

    Việt tennis những niềm vui và hy vọng của nước nhà

    Năm 2012 cũng đã qua và năm 2013 cũng đã đến .toàn thế giới nói chung và nước việt nói riêng đang háo hức đón chào hàng loạt những sự kiện mới. Mà với người MAYA thì đó là một ranh giới vô cùng quan trọng.

    một sự hiện diện mới mẻ, một bước tiến vượt bậc và cũng là mốc lịch sử sang trang của loài người.

    Ngành thể thao nước nhà cũng đang chuyển mình sang trang mới .đón chào những sự kiện mới ..vui, buồn đan xen.

    sau hàng loạt những scadal của các cầu thủ. hàng loạt những tin không vui của môn thể thao vua.

    Khiến cho niềm tin của các fan hâm mộ môn thể thao này đang mất dần...

    Nhưng mọi người cũng đang có cơ hội chờ đợi và hy vọng vào các tin vui đang đến từ giới quan chức trong ngành thể thao nước việt.

    Ngược lại với môn bóng đá thì ngành thể thao việt nam đang vui mừng đón chào sự chuyển mình mạnh mẽ của môn banh nỷ.

    Sau thời của những huyền thoại ô tấn Lực những Trần đức Quỳnh. thì nước việt cũng sản sinh ra những tài năng Minh Quân, Hoàng Thiên.. Quốc Khánh... và đặc biệt hơn nữa nước nhà lại đang được đón một món quà từ trên trời rơi xuống.

    Lý hoàng Nam tay vợt thần đồng trẻ của việt nam đang dấy lên niềm hy vọng của nước việt. mặc cho những kết quả như thế nào từ nhật bản người việt vẫn có quyển hy vọng một Lý hoàng Nam trong tương lai tốt hơn và mạnh mẽ hơn..

    Năm 2013 cũng đang chào đón sự hiện diện mạnh mẽ của các tay vợt phong trào.

    dạo quanh một vòng các trung tâm thể thao người ta nhận ra rằng phong trào tennis việt nam đang thay đổi khá mạnh mẽ.

    khi các cụm sân lớn ở sài gòn ngày một thu hẹp do sự phát triển hạ tầng. khiến cho những cuộc chơi thiếu sân chơi. thì các làng thể thao của các quận lân cân sẽ là nơi thay thế khá lý tưởng cho những người đam mê môn tennis. có lẽ Quận tân bình là nơi tập trung nhiểu tay vợt bán chuyên nhất những tay vợt có tiếng như Thắng gò vấp.. chất..vv. và một số thầy dậy banh cũng chơi khá tốt.

    đi lần lượt các cụm sân của quận tân Bình.chúng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên.có những sân nằm ở vị trí rất sâu trong khu quân đôi như khu vực các cụm sân 18D cộng Hòa. phải đi qua khu doanh trại quân đội cả gần cây số. nhưng người chơi thể thao vẫn tìm thấy.

    có lẽ vì các sân ở đây yên tĩnh hơn mát mẻ và an toàn hơn.không có bụi đường tiếng ồn của xe cộ. có lẽ lâu lâu người ta mới thấy tiếng may bay cất cánh.. vì đây là khu vực cánh gà của sân bay tân sơn nhất.

    Ngày chủ nhật đi sâu vào khu doanh trại quân đội chừng 800m vào sư đoàn 370 chúng tôi vô tình được chứng khiến một giải đấu đồng đội của diễn đàn viẹttennis trên cụm 4 sân.

    thật ngạc nhiên khi thấy một giải mi ni nhưng được tổ chức thật quy mô và chu đáo.hòa mình vào các trận đấu chúng tôi liên tưởng như đang sống trong ngày hội thể thao.

    có thể nói những nhân vật tổ chức khá nhiệt tình và chuyên nghiệp.khiến cho chúng tôi những người yêu thể thao có cảm giác thật vui và luôn hy vọng vào nền thể thao phong trào của nước nhà.

    chúng tôi những ngươì hậm mộ thể thao luôn thầm cảm ơn những con người đã quên mình tạo ra các sân chơi thật có ích cho nước nhà. hy vọng nơi đây sẽ là bước phát triển mạnh mẽ hơn cho ngành thể thao nói chung và môn tennis nói riêng.

    chúc các bạn những người luôn cháy trong thể thao có những sức khỏe tốt và phát triển phong trào ngày một tốt hơn

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Cảm ơn bác kền kền trắng đã đăng bài này, cho em hỏi bài nay bác viết hay sưu tầm vậy ạ ? Nếu bác viết thì em xin phép copy đưa vào mục tin tức sự kiện nhé, còn nếu bác sưu tầm thì bác vui lòng cho em xin cái nguồn được không vậy ạ ?

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •