Lần này, ba Huy cặp kè với một nữ giới góa chồng trên thị xã. Chiều nào, tan trường ông cũng đưa đón người thương đi chơi.
Cái tin Huy - một cậu học sinh ngoan - bị công an lập biên bản vì gây rối thứ tự công cộng làm tôi sửng sốt. Tôi không tin một cậu học trò tính nết khá trầm, lễ phép như Huy có thể làm chuyện đó. Nhưng sự thực đúng như thế.

Biên bản ghi rõ Huy dùng nón bảo hiểm tấn công một nữ giới khiến nạn nhân bị chấn thương ở đầu. Sau đó tôi mới biết, người phụ nữ đó là ý trung nhân của ba em. Hoàn cảnh gia đình Huy là câu chuyện buồn chưa có đoạn kết.Hành động bột phát của Huy nhằm “dằn mặt ý trung nhân của ba” có lẽ chẳng đem lại kết quả gì, thậm chí còn khiến em thêm đau đớn, nhưng rõ ràng em đã xuất hiện chính kiến của mình trong chuyện của ba mẹ. Em đã chọn đứng về phía mẹ để “trả thù” và “đòi lại công bằng” cho mẹ. Giá như mẹ Huy hiểu rằng, lúc các đứa con không cần ba nữa thì tất cả tìm mọi cách chịu chứa đều ngốc nghếch và bất nghĩa.
Ba Huy là giáo viên dạy toán còn mẹ kinh doanh rau ở chợ. Nhà em không đến nỗi nghèo nhưng không được êm ấm vì cái tính nhăng nhít của ba. Ba em nhiều lần bị kỷ luật chuyển trường, khi thì vì cặp bồ với đồng nghiệp, khi vì tán tỉnh học sinh. Về nhà, ba Huy thường đánh đập mẹ em mỗi khi có chuyện không hợp ý.
Mẹ Huy ngậm đắng nuốt cay chịu chứa. Huy nhắc em từng khuyên mẹ ly hôn nhưng bà không chịu. Mẹ em sợ “xấu chàng hổ thiếp”, con cái cũng cần một gia đình trọn vẹn để ngước mặt với đời.
Lần này, ba Huy cặp kè với một nữ giới góa chồng trên thị xã. Chiều nào, tan trường ông cũng đón đưa bồ đi chơi. Vì ở xa nên ba Huy cứ nghĩ chắc người nhà không biết, chẳng thấy chộn rộn như tất cả lần. Nhưng Huy đều đặn lên thị xã học đàn mà ba em đâu biết.
Hôm đó, Huy ngừng đèn đỏ trên đường, tình cờ thấy ba chở người thương, Huy lột ngay mũ bảo hiểm ra đánh tới tấp vào đầu người đàn bà đang ôm lưng ba. những ai chứng kiến cảnh đó, chẳng thể ngờ đó là một vụ đánh tị. khi được hỏi: “Em có hối hận về vấn đề mình làm không?”, Huy khẳng định: “Em thà không có ba còn hơn”. Em nói em chẳng thể kìm nén vì lúc ấy mẹ em đang ốm, nằm co ro ở nhà vì dầm mưa sau trận lụt, còn ba thung thăng đưa đón nhân tình.

nhìn cậu học trò mới 16 tuổi, tôi nghĩ về các đứa con trong biến cố hôn nhân của cha mẹ. toàn bộ những ông bố bà mẹ sẽ tìm cách giấu chuyện riêng với ý nghĩ trẻ mỏ không nên xen vào chuyện người to. thực tại, các đứa trẻ nhạy cảm thừa sức biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Có đứa sẽ lặng thầm nhìn thấy và im lặng, nhưng cũng có đứa trẻ sẽ đứng dậy chống cự - chống lại ba hoặc mẹ để bảo vệ người còn lại. Dù bằng cách này hay cách khác, tâm hồn của trẻ đã có những tổn thương sâu dung nhan. Nhiều người mẹ chùng chình không dám ly hôn vì sợ con khổ, nhưng rồi việc họ chịu cất một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại càng làm khổ con hơn.