Barcelona nhiều khả năng sẽ gặp rắc rối lớn khi CĐV của họ chế giễu siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid bằng 1 bài hát chế nhạo, trong đó có đoạn “Cristiano chui ra từ bồn cầu”.

Theo báo giới Tây Ban Nha, LĐBĐ Tây Ban Nha sẽ điều tra việc này và cân nhắc án phạt với đội bóng xứ Catalan. Trước đó, Cristiano Ronaldo cũng rơi vào cảnh tương tự ở trận derby Madrid với Atletico.


Cách đây 2 tuần, trong trận derby trên sân Vicente Calderon, CĐV Atletico Madrid hát cùng một bài hát với 98.000 khán giả Nou Camp. Hôm đó, cầu thủ Koke cũng bị buộc tội dùng lời nói khiếm nhã với CR7.

Arcopoli – đại diện cho Hiệp hội những người đồng tính nam, nữ, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Tây Ban Nha – đã viết thư yêu cầu LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) điều tra nghi án ngôi sao đội chủ nhà xúc phạm CR7 là kẻ đồng tính.

Còn nhớ sau trận đấu, Ronaldo từng tâm sự với các đồng đội rằng Koke đã gọi anh là "thằng gay". Nội dung đoạn nói chuyện giữa Ronaldo và một số thành viên của Real Madrid như sau.

“Koke đã gọi tôi là gay”, Ronaldo phân trần.

"Cái gì cơ?”, đồng đội hỏi lại Ronaldo và CR7 quả quyết “Đúng đấy, hắn đã nói với tôi rằng, mày là thằng gay. Hắn ta nói với tôi như thế”.

"Tôi đáp lại hắn: ‘Nếu chúng ta gặp nhau ở Madrid, tao sẽ cho mày thấy tao thế nào (gay hay không) ngay".

“Thế cậu định sẽ làm gì”, đồng đội của Ronaldo tiếp tục hỏi ngôi sao người Bồ.

"Không gì cả, tôi sẽ làm gì cơ chứ", Ronaldo nói tiếp.

“Cái gì? Ai nói thế?”, một đồng đội khác từ đâu xuất hiện và hỏi lại Ronaldo về vụ Koke.

“À, Koke bảo tôi là gay và tôi nói: ừ thì tao gay, nhưng tao là một thằng gay giàu có”, ngôi sao người Bồ Đào Nha trả lời.

Ở chuyến làm khách trên sân Nou Camp, Real đã may mắn có được 1 trận hòa quý giá nhờ pha làm bàn muộn của trung vệ Sergio Ramos ở phút 90. Chỉ có được 1 điểm, Barca chưa thể thu hẹp khoảng cách với Real khi vẫn kém đối thủ 6 điểm trên BXH La Liga (28 so với 34 điểm).