Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Khoảnh khắc 30-4

  1. #1

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0

    Khoảnh khắc 30-4

    Kính thưa các bác! nhân dịp nghỉ lễ 30-4 này , chắc các bác cũng có thời gian rãnh rỗi ,người đi chơi cùng gia đình , bè bạn,người thì nhâm nhi cafe, tennis..., vậy, các bác chia sẽ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ này bằng những tấm ảnh để chúng ta cùng nhau thưởng thức trong dịp nghỉ lể.

    Sáng nay uống cafe e cũng làm vài kiểu cho vui
    Ngôi nhà hạnh phúc

    Hơi thở


  2. #2

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    cứ nghĩ 30-4 là phải có bom đạn chứ bác....

  3. #3

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    Quán đẹp quá, ở đâu vậy bác?

  4. #4

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Tisnnen
    Quán đẹp quá, ở đâu vậy bác?
    Contryhouse Phan Văn Trị Gò Vấp nè? lang thang cafe sao ko rủ vậy bồ ? có đi với Gấu Trúc k?

  5. #5

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Thằng em Quang xách súng đi bắn mấy phát rất có hồn! Mình cũng đua đòi mang cái máy đểu đi lang thang mà chẳng dc phát nào... Toàn longleg..

    Hôm nào phải lập nhóm chơi "súng" cuối tuần lang thang săn "art" mới dc!

  6. #6

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ISOEXPERT
    Contryhouse Phan Văn Trị Gò Vấp nè? lang thang cafe sao ko rủ vậy bồ ? có đi với Gấu Trúc k?
    Đi uống với bà xã bác ơi! nên k rủ các bác
    --- Bài viết bổ sung ---
    Trích dẫn Gửi bởi HEAD_POWER
    Thằng em Quang xách súng đi bắn mấy phát rất có hồn! Mình cũng đua đòi mang cái máy đểu đi lang thang mà chẳng dc phát nào... Toàn longleg..

    Hôm nào phải lập nhóm chơi "súng" cuối tuần lang thang săn "art" mới dc!
    ok bác khi nào rãnh thì vác súng đi, nhưng bác phải đổi máy đi mới được! hihi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •