Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 28
  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Tiếp tục chuyến đi Thailand nhé.

    Thế đứng hai chân này rất giống loài vượn cáo (Lemur) trên kênh Discovery. Mình chụp thêm vài kiểu.



    Ở vườn thú này chắc người xem cho thú ăn nhiều nên chúng tỏ ra rất dạn. Khi mình đến gần thì mấy chú đà điểu và cả hươu cao cổ cũng tiến tới gần để xem mình có cho gì không. Lợi dụng cơ hội này mình tranh thủ làm vài tấm close up.

    Đà điểu


    Hươu cao cổ.



    Voi. Có thể nói là một linh vật của dân Thái, ngày xưa các vị vua Thái Lan mỗi người đều có riêng một con voi của mình. Quí nhất là bạch tượng (voi trắng).

  2. #12

    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    0
    Lọt thỏm giữa bầy voi là một chú trâu trắng. Hình như Việt Nam mình cũng có một con nhưng em không nhớ là ở đâu.


    Bạch hổ.



    Em tắc kè này cũng đang canh me coi “***y show” đây!

    [IMG]http://i1.uyl.me/files/49208742493a44209843.jpg[/IMG

  3. #13

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    11/ Ở Pattaya hai ngày mình đi tham quan và tắm biển ở Đảo San Hô, ở đây họ có dịch vụ lặn biển, cho cá ăn với chi phí 1600 Bath, ngoài ra họ còn có dịch vụ chơi dù bay, chạy Jetski…giống như ở Việt Nam. Bãi biển này theo mình thì không đẹp bằng bãi biển của mình ở Nha Trang hay Phú Quốc nhưng có điều họ giữ bãi biển sạch hơn và kinh doanh có tổ chức hơn để có thể móc hầu bao của khách du lịch.

    Bãi tắm Đảo San Hô.



    Lúc trên xe đi tham quan chùa, hướng dẫn viên người Thái biết nói tiếng Việt (không biết viết) nói về tên của cái chùa mà mình cứ buồn cười mãi. “Đi thăm chùa toòng teng nghe”. Chùa gì mà chùa toòng teng! Suy nghĩ mãi, sau cùng thì mới phì cười vì biết tên đúng của nó là “Chùa Đồng Đen”.


    Chùa này là do một thương nhân người Hoa lúc khai phá vùng đất này đã bỏ tiền của ra xây dựng và tặng cho Hoàng gia. Chùa mang dáng dấp kiến trúc của Trung Quốc. Các tượng Phật ở sảnh chính được làm bằng đồng đen. Sau này một số tượng được sơn đen và thêm vào. Họ còn làm thêm một số nhân vật như vua chúa các thời ở Trung Quốc, các thế võ của Thiếu Lâm…và đặt ở ngoài trời ở tầng phía trên của chùa.





    Tầng trên cùng họ làm tượng Phật Thích Ca dát nhủ vàng. Xung quanh tường họ vẻ các bức tranh nói về cuộc đời của Phật Thích Ca.


    Tham quan “chùa toòng teng” xong mình lại đi đến một điểm khác cách đó không xa. Đây là một ngọn núi được cắt đôi, vẻ hình Phật Thích Ca lên trên đó. Các chuyên gia nước ngoài đã dùng tia laser vẻ, sau đó cắt đá và dát vàng lên. Ở đây do Hải quân Thái Lan quản lý. Khi đến thăm địa điểm này mình sẽ thấy có vài lính Hải quân đeo súng đi tuần.

  4. #14
    Thấy bác tường thuật kèm theo hình ảnh nhìn hấp dẫn quá,chắc có dịp phải đưa vợ con đi một chuyến.

  5. #15

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    12/ Một điều hấp dẫn khách du lịch ở Pattaya là các chương trình ***y show biển diễn hàng đêm. Về đêm các điểm trình diễn những show hay chương trình này vô cùng nhộn nhịp. Khách du lịch từ các nơi đổ xô về để xem. Người Thái Lan không được vào đây,các trung tâm này chỉ phục vụ cho khách du lịch nước ngoài. Ở các trung tâm diễn ***y show bạn không thể đem theo máy ảnh hay điện thoại vào trong khán phòng, tất cả phải gửi ở ngoài. Show diễn “Big Eyes” là chất lượng nhất vì sân khấu đẹp, hoành tráng, nhiều tiết mục biểu diễn. Màn múa cột của những diễn viên múa cột chuyên nghiệp đến từ Đông Âu được khán giả khen ngợi khá nhiều.

    Ngoài ra một show khác thu hút khách du lich khá nhiều chính là chương trình ca múa nhạc do các nghệ sĩ chuyển giới biểu diễn (Tiffany Show hay Alcazar).


    Chương trình ca múa nhạc Tiffany Show được dàn dựng công phu, trang phục, đạo cụ đẹp, ánh sáng, âm thanh khá tốt. Các nghệ sĩ chỉ múa minh họa và hát nhép thôi. Họ trình diễn các bài hát của nhiều đất nước bằng chính ngôn ngữ của nước đó như tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam.

    Chuẩn bị vào màn trình diễn chính thì họ có thông báo không cho chụp ảnh và quay phim. Một số khán giả vì quá ham chụp bị bảo vệ phát hiện giữ máy. Họ trả lại máy sau khi buổi diễn kết thúc và không quên format luôn thẻ nhớ! Mình chỉ chụp được lúc khai mạc chương trình, khi thấy thông báo thì cất máy và tranh thủ chụp tiếp lúc kết thúc.



    Sau buổi biểu diễn những diễn viên ca múa nhạc này sẽ ra đứng trước sảnh để chụp hình với khán giả. Mỗi lần lên chụp chung với một “cô” bạn phải trả 40 Bath (khoảng hơn 1usd) và dĩ nhiên là chụp bằng máy của chính mình. Bạn nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả. Nếu lỡ đưa tờ 100 bath thì họ cũng lấy luôn không có thối lại đâu!.


    Xem lại ảnh, nếu những “cô” này mà đi ngoài đường thì quả thật không biết là dân chuyển giới. Chỉ có giọng nói là vẫn khào khào thôi, tất cả còn lại thì…úi chà! nhiều người đẹp chính thống cũng phải tặc lưỡi!




  6. #16

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    12/ Một điều hấp dẫn khách du lịch ở Pattaya là các chương trình ***y show biển diễn hàng đêm. Về đêm các điểm trình diễn những show hay chương trình này vô cùng nhộn nhịp. Khách du lịch từ các nơi đổ xô về để xem. Người Thái Lan không được vào đây,các trung tâm này chỉ phục vụ cho khách du lịch nước ngoài. Ở các trung tâm diễn ***y show bạn không thể đem theo máy ảnh hay điện thoại vào trong khán phòng, tất cả phải gửi ở ngoài. Show diễn “Big Eyes” là chất lượng nhất vì sân khấu đẹp, hoành tráng, nhiều tiết mục biểu diễn. Màn múa cột của những diễn viên múa cột chuyên nghiệp đến từ Đông Âu được khán giả khen ngợi khá nhiều.

    Ngoài ra một show khác thu hút khách du lich khá nhiều chính là chương trình ca múa nhạc do các nghệ sĩ chuyển giới biểu diễn (Tiffany Show hay Alcazar).


    Chương trình ca múa nhạc Tiffany Show được dàn dựng công phu, trang phục, đạo cụ đẹp, ánh sáng, âm thanh khá tốt. Các nghệ sĩ chỉ múa minh họa và hát nhép thôi. Họ trình diễn các bài hát của nhiều đất nước bằng chính ngôn ngữ của nước đó như tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Việt Nam.

    Chuẩn bị vào màn trình diễn chính thì họ có thông báo không cho chụp ảnh và quay phim. Một số khán giả vì quá ham chụp bị bảo vệ phát hiện giữ máy. Họ trả lại máy sau khi buổi diễn kết thúc và không quên format luôn thẻ nhớ! Mình chỉ chụp được lúc khai mạc chương trình, khi thấy thông báo thì cất máy và tranh thủ chụp tiếp lúc kết thúc.



    Sau buổi biểu diễn những diễn viên ca múa nhạc này sẽ ra đứng trước sảnh để chụp hình với khán giả. Mỗi lần lên chụp chung với một “cô” bạn phải trả 40 Bath (khoảng hơn 1usd) và dĩ nhiên là chụp bằng máy của chính mình. Bạn nên chuẩn bị sẵn tiền lẻ để trả. Nếu lỡ đưa tờ 100 bath thì họ cũng lấy luôn không có thối lại đâu!.


    Xem lại ảnh, nếu những “cô” này mà đi ngoài đường thì quả thật không biết là dân chuyển giới. Chỉ có giọng nói là vẫn khào khào thôi, tất cả còn lại thì…úi chà! nhiều người đẹp chính thống cũng phải tặc lưỡi!




  7. #17
    13/ Bước vào trung tâm vàng bạc đá quý ở Pattaya khách du lịch sẽ vào phòng chiếu video để họ giới thiệu về việc khai thác, chế tác đá quý như thế nào. Trên các bức tường họ treo những bức tranh ghép bằng đá quý, xem độ tinh xảo của những bức tranh này khách tham quan sẽ cảm nhận được sự khéo tay của những người thợ mỹ nghệ Thái Lan.

    Tranh khảm Quan Thế Âm Bồ Tát.


    Tranh đá quý “Mã Đáo Thành Công”


    Ở trung tâm này họ chế tác ra tượng rồng vàng khảm đá quý rất đẹp. Vào khu vực này họ cấm chụp hình, em canh me chèn ống kính vào giữa hai người xem và chụp được một kiểu. Nếu đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt để bấm thì bảo vệ sẽ phát hiện qua camera theo dõi và lấy thẻ nhớ xóa ngay. Họ làm ra chỉ có 10 tượng, giá một tượng rồng vàng khảm đá quý này là 5.800.000 Bath, khoảng 4 tỉ đồng Việt Nam! Giá cả cao ngất ngưỡng cho một tượng trang trí, vậy mà theo lời người giới thiệu thì đã có 3 người Việt Nam mua tượng rồng này. Một ở phía Bắc, đại gia ngành than Quảng Ninh, một ở Hà Tĩnh và một ở T/p Hồ Chí Minh.


    - “Thế trong các anh, chị có ai muốn trở thành người thứ tư không ạ?”.

    Người hướng dẫn hỏi vui một câu làm cả đoàn phì cười.

    Trung tâm này có nhiều phòng để bày bán đồ trang sức bằng vàng, bạch kim, bạc và đá quý. Tùy người sinh vào tháng nào trong năm mà sử dụng loại đá nào cho thích hợp. Cac loại đá quý được chế tác, cắt gọt, đánh bóng và có nhiều kích cỡ, tùy theo loại đá quý nào, kích thước (và cả túi tiền của người mua!) mà có giá khác nhau.

  8. #18

    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    0
    13/ Bước vào trung tâm vàng bạc đá quý ở Pattaya khách du lịch sẽ vào phòng chiếu video để họ giới thiệu về việc khai thác, chế tác đá quý như thế nào. Trên các bức tường họ treo những bức tranh ghép bằng đá quý, xem độ tinh xảo của những bức tranh này khách tham quan sẽ cảm nhận được sự khéo tay của những người thợ mỹ nghệ Thái Lan.

    Tranh khảm Quan Thế Âm Bồ Tát.


    Tranh đá quý “Mã Đáo Thành Công”


    Ở trung tâm này họ chế tác ra tượng rồng vàng khảm đá quý rất đẹp. Vào khu vực này họ cấm chụp hình, em canh me chèn ống kính vào giữa hai người xem và chụp được một kiểu. Nếu đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt để bấm thì bảo vệ sẽ phát hiện qua camera theo dõi và lấy thẻ nhớ xóa ngay. Họ làm ra chỉ có 10 tượng, giá một tượng rồng vàng khảm đá quý này là 5.800.000 Bath, khoảng 4 tỉ đồng Việt Nam! Giá cả cao ngất ngưỡng cho một tượng trang trí, vậy mà theo lời người giới thiệu thì đã có 3 người Việt Nam mua tượng rồng này. Một ở phía Bắc, đại gia ngành than Quảng Ninh, một ở Hà Tĩnh và một ở T/p Hồ Chí Minh.


    - “Thế trong các anh, chị có ai muốn trở thành người thứ tư không ạ?”.

    Người hướng dẫn hỏi vui một câu làm cả đoàn phì cười.

    Trung tâm này có nhiều phòng để bày bán đồ trang sức bằng vàng, bạch kim, bạc và đá quý. Tùy người sinh vào tháng nào trong năm mà sử dụng loại đá nào cho thích hợp. Cac loại đá quý được chế tác, cắt gọt, đánh bóng và có nhiều kích cỡ, tùy theo loại đá quý nào, kích thước (và cả túi tiền của người mua!) mà có giá khác nhau.

  9. #19

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hong Van
    Cuối tháng 9 mình định đi Thailand open,anh chi em nào thích đi chung.
    Thớt đang hay nên mình spam chút thôi. Mình cũng muốn đi Thái xem giải đợt đó nhưng cuối tháng 9 là cuối quý, nếu số má tốt thì đi được, còn bình thường thì phải cày số cho đủ sát đền ngày cuối cùng.

  10. #20

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Hong Van
    Cuối tháng 9 mình định đi Thailand open,anh chi em nào thích đi chung.
    Thớt đang hay nên mình spam chút thôi. Mình cũng muốn đi Thái xem giải đợt đó nhưng cuối tháng 9 là cuối quý, nếu số má tốt thì đi được, còn bình thường thì phải cày số cho đủ sát đền ngày cuối cùng.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •