Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 28
  1. #1

  2. #2

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    7/ Sau khi ăn hủ tiếu mì ở gần khách sạn, mình tranh thủ ngủ để sáng hôm sau đi tham quan Dusit Palace và Tòa nhà quốc hội. Không có biểu tình nên xe đến nơi đúng giờ. Mấy hôm ở Thái Lan thời tiết không được đẹp, mây khá nhiều. Khuôn viên khá rộng, mình có thể chụp vài ảnh phía ngoài cung điện Dusit Palace và Tòa nhà quốc hội, nhưng khi tham quan phía trong thì máy ảnh, điện thoại phải cất hết. Dusit Palace được làm bằng gỗ Tếch (gỗ làm báng súng), cung điện này được xây dựng từ năm 1901. Khi vào trong tham quan phải tháo hết giầy,dép để giữ vệ sinh và tránh làm hỏng mặt sàn gỗ.

    Dusit Palace,


    Khuôn viên.



    8/ Tòa nhà quốc hội có kiến trúc bên ngoài giống như Nhà Trắng ở Mỹ. Theo lời giới thiệu thì Tòa nhà này được các kiến trúc sư người Ý thiết kế và giám sát xây dựng. Ở phía trong tòa nhà, họ xây mái vòm theo kiều nhà thờ, trên đó vẻ nhiều tranh và gắn đèn chiều sáng rất đẹp. Tòa nhà là nơi lưu giữ và trưng bày vô số các báu vật của Hoàng Gia. Các bức tranh, mẫu thuyền, kiệu…được làm bằng vàng ròng cẩn ngọc, đá quí rất đẹp. Thật tiếc là không được chụp ảnh. Mình đi xem mà ngứa ngáy cả chân tay. Điện thoại, túi máy ảnh phải gửi ở ngoài hết!

  3. #3

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Cuối tháng 9 mình định đi Thailand open,anh chi em nào thích đi chung.

  4. #4

    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    0
    @Hong Van: Mua vé online hay đến Thái mới mua? Không biết năm nay bao nhiêu tay vợt top 10 đăng ký.

  5. #5

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0

    6 ngày trên đất nước Thái Lan.

    Cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa rồi mình có tham gia một chuyến đi tham quan Thái Lan cùng với Cty của mình. Cũng tranh thủ chụp vài ảnh thuật lại chuyến đi vừa qua cho anh em trong forum cùng xem.

    1/ Chuyến bay TK 069 của Turkish Airlines khởi hành buổi tối lúc 20:25, mình check in vào lúc 19h. Lúc này trời tối nên không chụp được gì nhiều. Ở cổng số 7 mình thấy có vài chiếc đang đậu như Lufthansa, Cathay Pacific và S’pore Airlines. Hai chiếc Lufthansa và Cathay Pacific nằm ở vị trí khuất nên chỉ chụp được S’pore Ailines.


    2/ Một lát sau thì mình thấy Turkish Airlines vào chuẩn bị cho chuyến bay đêm. Chiếc này transit ở Saigon, Bangkok và sau đó đi Châu Âu (Đức).


    3/ Sau 01h25 phút, chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi Thái Lan lúc 21:50. Hành khách hôm nay khá đông ngồi gần kín hết chỗ trong khoang.


    4/ Rời máy bay vào trong sân bay Suvarnabhumi, qua hệ thống đường trượt mình đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý.



    5/ Đến khu vực nhập cảnh, ở đây người ta cấm chụp hình.


    6/ Nhận hành lý xong ra xe bus để về khách sạn Hi Residence. Tiếp đón tại cửa xe là một cô gái Thái với trang phục truyền thống, cô ta choàng cho mình một vòng hoa quanh cổ, chắp tay để chụp ảnh. Cuối chuyên đi nếu nhận lại ảnh này bạn phải trả 100 bath (khoảng 70.000đ Việt Nam).

  6. #6

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    nhớ ngày xửa ngày xưa việt nam mình đi nước ngoài toàn bằng đường biển ........

  7. #7

    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    0
    9/ Đối diện cửa vào nơi trưng bày báu vật là nơi bán đồ mỹ nghệ lưu niệm để gây quỹ từ thiện do Hoàng hậu Thái Lan Sirikit sáng lập.


    Trưa hôm đó mình về khách sạn Princeton ăn cơm trưa. Người Thái họ ăn cũng giống như người Việt mình tuy có cay hơn một chút. Họ cũng ăn ngọt như người miền Nam. Khi ăn trái cây mình tìm muối để chấm nhưng không thấy. Người Thái trộn đường và ớt bột để ăn với trái cây! Ở đây không biết có sự kiện gì mà sĩ quan quân đội Thái đến rất đông. Họ dùng bữa trưa tại khách sạn luôn.


    10/ Đến đầu giờ chiều thì mình trả phòng theo xe xuống Pattaya tham quan vườn thú Khao Kheow. Ở đây họ nuôi rất nhiều loại thú, có những loài có xuất xứ từ châu Phi. Vườn thú khá rộng trãi dài theo triền núi.

    Hồng Hạc



    Hươu sao ở đây rất dạn. Bạn có thể đến sát bên vuốt đầu và lưng mà không sợ nó chạy mất.


    Mấy chú chồn này có động tác đứng trên hai chân để quan sát trông rất buồn cười.

  8. #8
    Trích dẫn Gửi bởi truonghbao
    @Hong Van: Mua vé online hay đến Thái mới mua? Không biết năm nay bao nhiêu tay vợt top 10 đăng ký.
    Mình mua vé online luôn,TK,BK,CK,thích lắm,năm ngoái đi rồi vui lắm,năm nay đi nữa,hihi.

  9. #9

    Ngày tham gia
    May 2013
    Bài viết
    0
    Cuối tháng này cả nhà mình cũng đi du lịch tự túc TL,nhưng chỉ đi Bangkok thôi,lần này sẽ khám phá chợ Chatuchack nổi tiếng với 10.000.000 gian hàng và chỉ tụ tập vào cuối tuần từ 8g sáng đến 6h chiều,bán rất nhiều các hàng hóa mà những nơi khác không có,sau đó cho mấy đứa nhỏ đi Safari work,Dream Work,Siam Ocean,ăn bufer trên thuyền dọc theo sông Chao Payra,đi tham quan chợ nổi của BKk và lên tòa nhà Baiyoke cao nhat Bangkok vửa uống cafe vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh,xem các show nổi tiếng của Thailand chắc là rất thú vỵ,giá vé Air asia và đặt phòng Agoda đang có vé rẻ,các bạn hãy đi khám phá cùng gia đình đi.

  10. #10

    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    0
    @Hồng Vân: cuối tháng 9 thì chắc chỉ đi một mình thôi. Cu con ở nhà vào cấp III rồi chắc không cho nó theo được, mặc dù nó cũng mê xem Tennis.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •