Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 38

Chủ đề: Loạn Chữ ký....

  1. #11

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Reception_vtn
    "Hôm quá em gặp vợ bác .... đi với zai nào nhá."

    "Hôm quá em gặp bác .... đi với gái nào nhá."

    -----

    Góp ý: Chị Niha nên tôn trọng văn hóa người miền Nam, những câu nói như vậy là tối kỵ!

    Thân!
    Bữa trước em chỉ nói 1 câu vui vẻ của Nam Kỳ mà các bác Bắc Kỳ "đùng đùng nổi giận", "phê bình, góp ý" từa lưa nên em đành ngậm tăm cho nó yên, trong khi cũng câu nói đó 1 em gái miền Nam nghe xong cười sặc sụa, haizzz, đúng là cái văn hóa vùng miền đôi khi gây ra những mâu thuẫn ko đáng có.

    Tuy nhiên, em vẫn ko ủng hộ cái trò "lừa tình" theo kiểu "mị dân" đó, chả thấy vui vẻ chút nào. Em cũng xin dừng bình luận ở đây, các bác muốn bày cái trò gì thì mặc xác các bác, em xin ngậm cây tăm cho nó lành !

  2. #12

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi kangkuru
    hehe vậy là --> Gái Nam ghen hơn girl Bắc à
    em trai . chưa trưởng thành đừng bàn chuyện người lớn em nhé . Trung ! chừng nào em có gia đình rồi từ từ em sẽ hiểu và có thể em sẽ không bao giờ hiểu . vì rất nhiều lý do khác nhau .

  3. #13
    Các bác cứ cmt mà ko hỏi ý em gì cả . Ý em là thế này thấy mấy cái nó ngộ ngộ thế là dán vào thôi.

    Em chả có ý gì thâm sâu đâu.

    @NiHa: mợ là MOD mà để cái chử ký nhắm vào em thế là hại não lắm mợ ah.

    Những câu nói vui vui

    Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

    Tiền không quan trọng, quan trọng là phải kiếm đủ tiền để có thể xem tiền là không quan trọng...

    1. Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là... anh có tiền.

    2. Tôi rất ghét đả động đến tiền bạc, đặc biệt là những đồng bạc lẻ.

    3. Có một lý thuyết màu mè cho rằng con người ta có thể hạnh phúc mà không cần tiền.

    4. Nếu ai đó nói rằng tiền bạc không thành vấn đề, thì vấn đề sẽ là tiền bạc.

    5. Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

    6. “Tiền bạc không mua được hạnh phúc”. Nhưng nó được dùng để trả lương cho một lượng nhân viên khổng lồ đang làm công việc nghiên cứu này.

    7. Tôi chỉ cần tiền đủ để vượt qua giai đoạn khó khăn này cho đến khi tôi cần thêm cho một giai đoạn khó khăn khác.

    8. Tiền không biết nói chuyện. Nó biết thề thốt.

    9. Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể xoa dịu lúc anh khốn khổ.

    10. Có kẻ có tiền và có kẻ giàu.

    11. Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.

    12. Tiền thì luôn bền vững, chỉ có túi tiền thì thay đổi.

    13. Khi một người có tiền gặp một người có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm sẽ tích luỹ được tiền và người có tiền sẽ tích luỹ được kinh nghiệm.

    14. Trong khoảng khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

    15. Có nhiều tiền chưa chắc hạnh phúc. Người có mười triệu đô la sung sướng hơn người có chín triệu đô la.

    16. Tôi có đủ tiền để sống suốt quãng đời còn lại, trừ khi tôi mua một món gì đấy.

    17. Phá sản là một quy trình trong đó anh cho tất cả tiền của mìnhvào túi quần và đưa quần cho người khác mặc.

    18. Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.

    19. Nếu phải chọn giữa tiền và sự hấp dẫn thể xác, hãy chọn tiền. Khi anh già đi, tiền sẽ biến thành sự hấp dẫn thể xác.

    Tiền không quan trọng, quan trọng là bao nhiêu thôi

    Tiền không quan trọng, quan trọng là không có tiền

    Tiền không quan trọng, quan trọng là phải kiếm đủ tiền để có thể xem tiền là không quan trọng

    Đừng để nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại

    Đừng để đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại

    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của lòng nhân ái

    Đừng đợi đến khi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc

    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới cho đi đôi chút

    Đừng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhận thấy những lời khuyên

    Đừng đợ đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân mình

    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mới nói lời xin lỗi

    Đừng nữa vì bạn sẽ không biết mình đợi đến bao giờ

  4. #14

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    em thiết nghĩ chữ ký....là nơi thể hiện sự sáng tạo, độc đáo cũng như tính cách, quan điểm sống.... đôi khi đó là một triết lý sống....của cá nhân đó....

    cũng có khi ở đó cũng có sự thể hiện của những điều hài hước, tinh nghịch, vui lạ.....và không đụng hàng.

    tuy nhiên hiện nay theo em thấy có rất nhiều chữ ký đọc rất phản cảm....

    có nhiều chữ ký, đọc dễ bị " bé cái nhầm "....

    và đặc biệt gần đây cac min dùng quyền min để tạo ra chữ ký mà hễ mem nào đọc thì cứ nghĩ viết riêng cho mem đó nhưng thực ra không phải vậy..... riêng vấn đề này thì em không dám bình loạn là tốt hay xấu. em chỉ có thể nói em từng là nạn nhân của chữ ký của 1 min.... khi gấu em đọc thấy....không thể giải thích luôn... hậu quả bị gấu ban đi đánh banh 1 tuần. hic hic hic .................haiz
    Hahahahahahah, xin chia bùn cùng chú e.

  5. #15
    Em chả hiểu bác muốn nhắn nhủ em điều gì cả. Bác nói rỏ thêm giúp em cảm ơn.
    Trích dẫn Gửi bởi doublefault
    Bác nói thế thì oan cho các min/mod quá! Chức năng chèn tên người đăng nhập vào trong bài viết/chữ ký thì ai cũng làm được không riêng gì min/mod đâu! Bác muốn làm thì chèn từ khóa <you> (thay dấu <> bằng []) vào là được thôi mà phài không bác Chưa đăng ký!

    PS: nếu vẫn chưa hiểu thì các bác chọn chức năng "Trả lời với trích dẫn", đọc kỹ bài gốc thì sẽ phát hiện!

  6. #16

    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Bài viết
    0
    Em chả hiểu bác muốn nhắn nhủ em điều gì cả. Bác nói rỏ thêm giúp em cảm ơn.
    Trích dẫn Gửi bởi doublefault
    Bác nói thế thì oan cho các min/mod quá! Chức năng chèn tên người đăng nhập vào trong bài viết/chữ ký thì ai cũng làm được không riêng gì min/mod đâu! Bác muốn làm thì chèn từ khóa <you> (thay dấu <> bằng []) vào là được thôi mà phài không bác Chưa đăng ký!

    PS: nếu vẫn chưa hiểu thì các bác chọn chức năng "Trả lời với trích dẫn", đọc kỹ bài gốc thì sẽ phát hiện!

  7. #17

    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    em xin ngậm tăm với cái chữ ký mới của bà chị niha nhà ta lun...

    gấu em đọc xong cứ đi theo hỏi người này là ai? ở đâu ? sao lại ăn nói dựng chuyện, đặt đìu hoài thế Núi???

    .... có có.... em có giải mà gấu em không thích.... em đành ngồi im không dám nhúc nhích. hic hic hic.
    Ban . . .tennis 1 tháng.

  8. #18

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dunlop_phonui
    em xin ngậm tăm với cái chữ ký mới của bà chị niha nhà ta lun...

    gấu em đọc xong cứ đi theo hỏi người này là ai? ở đâu ? sao lại ăn nói dựng chuyện, đặt đìu hoài thế Núi???

    .... có có.... em có giải mà gấu em không thích.... em đành ngồi im không dám nhúc nhích. hic hic hic.
    Ban . . .tennis 1 tháng.

  9. #19

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Úi giời ơi em cũng thắc mắc mấy hôm vì cái chữ ký của mợ Niha... Em cũng nghĩ chữ ký là một cái j mang nét riêng của mỗi người cũng không nên làm ai mệt mỏi vì chữ ký của mình. hihi

  10. #20

    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    0
    Úi giời ơi em cũng thắc mắc mấy hôm vì cái chữ ký của mợ Niha... Em cũng nghĩ chữ ký là một cái j mang nét riêng của mỗi người cũng không nên làm ai mệt mỏi vì chữ ký của mình. hihi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •